Vợ chồng anh Mỹ có Thanh Thảo sau 7 năm kết hôn. Bởi gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng gắng làm lụng, vừa lo cho mẹ già, vừa gom góp để sinh con. Tưởng rằng khi có đứa trẻ, cửa nhà sẽ rộn ràng, vui vẻ.

Thế nhưng, khi con gái anh mới hơn một tuổi thì bắt đầu phát bệnh. Tháng 7/2017, bé Thanh Thảo lúc ấy chưa đầy 1 tuổi rưỡi, con bị ốm, sốt, hai chân không cử động được. Vội vàng đưa con đi lên Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, rồi tiếp tục chuyển tuyến con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để thăm khám. Ở đây, con phải trải qua nhiều lần xét nghiệm máu, xét nghiệm tủy đồ mới phát hiện con bị ung thư hệ tạo huyết. Sau đó, chuyển sang nhập viện Ung bướu để điều trị.

{keywords}
Bé Thanh Thảo được bạn đọc ủng hộ hơn 70 triệu đồng.

Suốt 8 tháng đầu tiên nằm điều trị ở bệnh viện Ung bướu, cả hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc con, vì bé bị liệt, một người chẳng thể chăm sóc. Cả hai người nghỉ việc, tiền phụ dưỡng mẹ già, tiền thuốc thang cho con lẫn sinh hoạt phí, vợ chồng anh đều phải vay mượn. Nhưng gần 3 năm con nằm viện, số tiền chi phí ngày càng lớn, gia đình anh chẳng thể nào xoay sở. Đặc biệt, đúng lúc dịch covid bùng phát, mọi công việc để anh xoay sở ra tiền đều bị ngưng trệ. Gia đình điêu đứng. Lúc này, anh Mỹ cậy nhờ Báo VietNamNet.

Sau khi Báo đăng tải bài viết “Cha nghèo bật khóc vì thất nghiệp: Vậy là không thể cứu con rồi”, nhiều mạnh thường quân đã thương xót, động viên gia đình vượt qua khó khăn.  Bên cạnh đó, số tiền 70.762.800 đồng đã được gửi tới gia đình thông qua tài khoản của VietNamNet.

Đây là số tiền lớn. Bé Thanh Thảo sẽ được điều trị bệnh trong khoảng thời gian khá dài. Anh Mỹ có thể an tâm đi kiếm việc làm, trả nợ và chăm sóc mẹ già.

Khánh Hòa

Cha nghèo bật khóc vì thất nghiệp: "Vậy là không có tiền cứu con rồi"

Cha nghèo bật khóc vì thất nghiệp: "Vậy là không có tiền cứu con rồi"

Vài tuần nay, do ảnh hưởng của Covid-19, anh Mỹ phải tạm dừng công việc bán hàng rong trước cổng bệnh viện. Không có nguồn thu nhập nhỏ nhoi này, con gái anh lại ít đi cơ hội để điều trị căn bệnh ung thư hệ tạo huyết.