“Con vào bệnh viện để chơi với bác sĩ”

Hôm nay lại vào viện hả mẹ? Vậy là con lại được chơi với bác sĩ nữa rồi", cậu bé Đào Đăng Quang bi bô nói. Nghe những lời hồn nhiên của con trẻ, chị Lê Thị Nhung rơi nước mắt. Mới 4 tuổi, con chị đã gắn bó với nơi bệnh viện đầy rẫy đau thương đến mức quá quen thuộc.

{keywords}
Bé Đào Đăng Quang (4 tuổi) bị u nguyên bào thần kinh

Hơn ai hết, chị Nhung là người đau khổ nhất khi thấy con mình mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Mới chỉ cách đây 1 năm thôi, cuộc sống gia đình chị còn bình ổn, Đăng Quang vẫn mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác.

Chỉ qua một cái Tết, con bỗng lên cơn sốt, đau nhức khắp người không tìm ra nguyên nhân. Do hai vợ chồng chị Nhung làm công nhân tự do tận trong Nam nên cháu được đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Đồng Nai thăm khám.

Mới đầu, các bác sĩ chẩn đoán Quang mắc chứng nhiễm khuẩn phổi, viêm họng rồi kê đơn thuốc. Thế nhưng, qua một thời gian dùng thuốc, tình trạng chẳng khá hơn là bao.

Một lần nữa, vợ chồng chị Nhung lo lắng đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Bằng linh cảm của một người mẹ, chị cảm nhận được sự không lành đến với con mình. Ngày nhận kết quả Đăng Quang mắc bệnh u nguyên bào thần kinh (một loại ung thư ác tính ở trẻ em), chị Nhung bật khóc nức nở ngay trên hành lang bệnh viện. Căn bệnh nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của con chị bất cứ lúc nào.

Ngày 19/06/2020, cháu Quang được chuyển tuyến tới Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Trải qua nhiều tháng điều trị hoá chất, xạ trị, cháu tiếp tục được làm phẫu thuật vào tháng 10 vừa qua. Nhìn con nằm trên giường bệnh, thoi thóp không nói nên lời, chị Nhung lại càng sợ hãi trước viễn cảnh đen tối nhất.

Cha mẹ kiệt sức

Gia đình chị Nhung thuộc diện hộ khó khăn của xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Cái nghèo, cái đói khiến vợ chồng chị phải tha hương vào tận Đồng Nai làm công nhân tự do.

Dẫu vậy, cuộc sống nơi xứ người không hề dễ dàng chút nào. Do làm công nhật nên chị thu nhập không ổn định. Cái nghèo vẫn cứ đeo đuổi họ. Đến lúc con trai đổ bệnh, chị phải chạy ngược chạy xuôi để vay mượn 30 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền đến nay đã tiêu tan hết, bởi chi phí đi lại, ăn ở thành phố hết sức tốn kém. Chưa kể, dù có bảo hiểm hỗ trợ nhưng gia đình chị phải chi trả thêm 3,5 triệu đồng/đợt tiền thuốc ngoài danh mục, trong khi mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 3 ngày. Ngoài ra, cháu Quang vừa trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức.

{keywords}
Con mắc bệnh trọng khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ

Thời điểm hiện tại, cháu phải tiếp tục hoá trị ở Bệnh viện Trung ương Huế. Bồng bế con đi khắp nơi, tiêu tốn tiền của nhưng vợ chồng chị Nhung chưa lúc nào từ bỏ hy vọng cứu con thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Một ngày được về nhà, cháu Quang lại hồn nhiên hỏi: “Đợt này về nhà lâu không mẹ? Bao giờ con lại được vào chơi với bác sĩ? Chơi với bác sĩ chỉ hơi đau một chút nhưng con quen rồi mẹ ạ”. Chị Nhung lại thấy đau đáu. Căn bệnh ung thư vẫn cứ hành hạ con chị qua từng ngày nhưng chính sự vô tư từ đứa trẻ càng khiến người lớn thấy buốt nhói tận trong tim.

Giờ đây, khi nhà chẳng còn thứ gì đáng giá để bán, gia đình chị lâm vào cảnh kiệt quệ. Thậm chí, chị còn phải gửi con gái nhỏ 2 tuổi cho ông bà nội nuôi. Hành trình cùng con rong ruổi khắp các bệnh viện chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo vẫn còn rất dài.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Nhung. ở thôn Hạnh Côn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0972328219.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.300 (bé Đào Đăng Quang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436

Tia hy vọng mong manh của bé gái 10 tuổi bị bại não

Tia hy vọng mong manh của bé gái 10 tuổi bị bại não

Dù bị bại não từ nhỏ, chân tay co quắp nhưng trí nhớ của cháu Tống Thị Thu Huyền vẫn rất tốt. Tuy nhiên, kinh tế gia đình con đã cạn kiệt..