Một mình ông nội chăm cháu ung thư, bà u máu 

Những tưởng ở cái tuối xế chiều, con cái trưởng thành, mọi thứ được yên ổn nhưng với ông Nguyễn Văn Hường (51 tuổi, quê Bắc Giang) đang phải chứng kiến một loạt bi kịch xảy ra với gia đình mình. Cuộc đời ông chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải vào cái bệnh viện ung thư này. 

Gia đình ông vốn chỉ mưu sinh bằng nghề làm ruộng. Cuộc sống đầy khó khăn khiến ông chỉ mong những điều bình yên nhất. 

Gần chục năm về trước, ông Hường cảm thấy an ủi phần nào khi con trai ông lấy vợ. Thế rồi, cách đây 4 năm, ông hưởng niềm vui khi đứa cháu nội thứ hai tên là Nguyễn Minh Đức chào đời trong niềm hạnh phúc tột bậc. 

{keywords}
Bé Nguyễn Minh Đức 4 tuổi bị ung thư tinh hoàn

Nào ngờ, những niềm vui tuổi già đơn giản ấy sớm hoá thành nỗi sầu sâu kín. Con trai ông Hường không may dính vào ma tuý bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Cùng lúc đó, vợ ông phát hiện ra một khối u máu ở kẽ gan.  

Gánh nặng gia đình đè nặng lên ông Hường. Thương cháu nội còn quá nhỏ không có bố bên cạnh, thương cả con dâu tần tảo làm mọi việc mưu sinh, ông đỡ đần bằng việc chăm sóc cháu nội hàng ngày. 

Một buổi chiều đón cháu nội về, ông Hường cảm thấy lo lắng, bất an khi cháu kêu đau khu vực tinh hoàn. Ban đầu, gia đình ông nghĩ cháu chơi cầu trượt bị kiến đốt. Nào ngờ, cháu bé mỗi ngày một sưng to. 

Gia đình ông Hường đưa cháu đến bệnh viện tỉnh rồi làm thủ tục chuyển xuống bệnh viện K Tân Triều. Các bác sĩ kết luận cháu Đức mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Hồi tháng 11/2019 vừa qua, cháu bé phải tiến hành phẫu thuật cắt một bên tinh hoàn. 

Ông Hường đau đớn khi chứng kiến cháu nội không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ở viện chăm cháu, ông cũng chẳng yên vì cứ nghĩ về căn bệnh u máu kẽ gan của vợ. 

Mong cháu được khoẻ để còn ngày được gặp bố 

Giữa thời điểm cả vợ và cháu nội đổ bệnh, gia đình ông Hường lâm vào cảnh khó khăn về kinh tế. Căn nhà ông mỗi lúc một xác xơ hơn do số tiền kiếm được từ nghề làm ruộng chẳng được là bao, giờ thêm hai người trong nhà mắc bệnh hiểm nghèo. 

Con dâu ông Hường không thể lên chăm con được vì chị đang trở thành lao động duy nhất của cả nhà. Những ngày trên viện, những cơn đau khiến cháu nội ông khóc mãi khôn nguôi. 

Đôi lúc, cháu Đức đòi được gặp bố, mẹ. Ông Hường quá thương cháu nhiều lúc đến rớt nước mắt: “Thằng bé nào có tội tình gì đâu mà phải khổ thế. Giờ tôi mong cháu được khoẻ để có ngày gặp lại bố. Giờ chả biết bố cháu đi lang thang ở đâu nữa”. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Đức đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Mỗi ngày trôi đi, những cơn đau cứ thế hành hạ cháu Đức. Một đứa trẻ mới 4 tuổi chưa nhận thức hết được căn bệnh hiểm nghèo. Bản thân ông Hường sợ những cảnh chia lìa mà ông chứng kiến ngày mới đặt chân đến nơi đây. 

Ngồi bên ngoài hành lang Khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều, ông vẫn đau đáu nghĩ tới cảnh gia đình mình dưới quê lúc này. Liệu có một ngày, nhà ông được sum họp để cùng nhau ăn một bữa đoàn viên? 

 Phạm Bắc- Bá Định

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Văn Hường, Ở thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang.  Số điện thoại: 0345552588.

  2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.396

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148


- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436