Ở đội 10, thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương), người dân thường nhắc đến một gia đình có hoàn cảnh hết sức bi đát. Đó là cha con anh Vũ Bá Đáng (42 tuổi). Hơn 1 tháng qua, bệnh tật, nghèo đói bủa vây lấy những con người khốn khổ đó.

{keywords}
Anh Vũ Bá Đáng bị xuất huyết não, hôn mê sâu thở máy

Ly hôn vợ cách đây 3 năm, anh Đáng sống trong cảnh "gà trống nuôi con". Một mình anh làm lụng nuôi hai đứa trẻ ăn học, ngoài ra còn chăm sóc bố mẹ già. Gánh nặng quá nhiều, anh phải làm đủ mọi nghề để mưu sinh.

Bên cạnh việc đồng áng, người đàn ông mang khuôn mặt khắc khổ đó còn đi bán hoa quả, nhặt nhạnh chút ít kiếm miếng ăn qua ngày. Do một mình nuôi mấy miệng ăn nên dù đi làm cật lực, gia đình anh vẫn chẳng dư dả, thậm chí còn thuộc hộ cận nghèo trong vùng.

Giữa lúc còn bộn bề nỗi lo, bố anh Đáng bất ngờ phát hiện bệnh ung thư hạch. Thời điểm phát hiện bệnh, khối u ác tính bất đầu di căn sang phổi. Kinh tế quá khó khăn, anh không có điều kiện chữa trị cho bố, đành phải đưa về nhà chăm sóc. Tháng 4/2020, bố anh Đáng qua đời.

Nén đau buồn, anh tiếp tục cặm cụi đi làm nuôi mẹ già cùng hai con nhỏ. Nào ngờ, ngày 18/11/2020, lúc đi bán hoa quả ngoài chợ, anh Đáng bị một cơn đau đầu dữ dội. Chẳng thể gắng gượng được tiếp, anh phải bắt xe ôm về nhà.

Mọi người trong gia đình giục anh đến bệnh viện khám nhưng vì không có tiền, anh đành cố chịu đựng uống thuốc giảm đau. Đến tối cùng ngày, anh bắt đầu nôn, mặt mũi tím tái.

Tại Bệnh viện huyện Nam Sách, bác sĩ xác định anh Đáng bị xuất huyết não, chỉ định chuyển tuyến đến Bệnh viện tỉnh Hải Dương. Trên đường đi cấp cứu, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, co giật. Đêm ngày 18/11 rạng sáng ngày 19/11, đánh giá diễn biến quá nặng, các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương tiến hành phẫu thuật cho anh Đáng.

{keywords}
Bác sĩ tiên lượng tính mạng anh Đáng rất xấu, hiện đã chết một bên não

Mặc dù được cấp cứu kịp thời song do gia đình đưa đến khá muộn, anh bị chết một bên não, hiện vẫn nguy kịch. Cùng với đó, tiên lượng bệnh của anh vẫn rất xấu, khả năng hồi phục gần như rất khó. Tai hoạ ập xuống khiến người mẹ già cùng hai con anh mất đi chỗ dựa vững chắc.

Hai con nguy cơ phải bỏ học

Do anh Đáng không có bảo hiểm y tế nên quá trình điều trị hết sức tốn kém. Để có tiền đóng viện phí, mẹ đẻ cùng anh em trong nhà phải đi vay mượn khắp nơi số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng.

Sau ca mổ, trung bình gia đình phải chi trả 7 triệu đồng/ngày các loại chi phí điều trị. Số tiền vay được nhanh chóng hết sạch.

Con trai lớn của anh là cháu Vũ Bá Đức hiện đang học lớp 11E trường THPT Mạc Đĩnh Chi, con nhỏ, cháu Vũ Bá Đại đang học 8B trường THCS Quốc Tuấn đều đang theo những năm cuối cấp. Thấy gia đình nợ chồng chất, bố rơi vào tình trạng nguy kịch, hai cháu đều sốc và suy sụp nghiêm trọng.

Gặp người lớn tới thăm hỏi, cháu Đại khẩn thiết cầu cứu: “Các cô chú ơi cứu bố con với, cháu không muốn bố cháu chết đâu…”. Nói rồi cháu oà khóc trong sự tuyệt vọng khiến ai nấy đều xót xa.

{keywords}
Bố bệnh nặng nguy kịch, 2 đứa con nguy cơ nghỉ học giữa chừng

Em trai anh Đáng - anh Vũ Bá Đang chia sẻ: “Anh em chúng tôi cắt cử nhau vào trông anh, ai ở nhà thì tranh thủ thời gian đi vay mượn khắp nơi để cứu anh. Nhìn hai cháu tôi nheo nhóc, bậc cha chú chúng tôi cũng đau lòng lắm”.

Vừa đi học về, hai con của anh Đáng liền vào bệnh viện xin trông bố để chú ruột về nghỉ ngơi. Các cháu đều rất có ý thức, thương bố, thương cả nhà. Tuy nhiên, trước tình cảnh khó khăn của gia đình, cháu Đức và cháu Đại đã tính đến chuyện bỏ học vì điều kiện không cho phép. Nguy cơ mất bố, nguy cơ thất học đang đe dọa những đứa trẻ từng ngày.

Phạm Bắc 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Vũ Bá Đáng, ở đội 10, Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương. Số điện thoại: 0865868295.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.334 (anh Vũ Bá Đáng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Máu trong tai tuôn ròng, tính mạng bé trai 1 tuổi gặp nguy hiểm

Máu trong tai tuôn ròng, tính mạng bé trai 1 tuổi gặp nguy hiểm

Đúng vào thời điểm cậu con trai 1 tuổi phát hiện mắc bệnh ung thư mô bào tai ác tính, con gái chị Mai lại đổ bệnh xương khớp đến mức nằm liệt giường. Vét sạch túi, chị cũng không còn nổi một đồng để đưa con đi khám.

"Nhìn mẹ khóc, em muốn tìm cái chết cho cha mẹ đỡ khổ"

"Nhìn mẹ khóc, em muốn tìm cái chết cho cha mẹ đỡ khổ"

Mái tóc rụng lưa thưa, nụ cười tươi thay thế bằng nét mệt mỏi. Từng là tấm gương sáng trong học tập được nhà trường khen thưởng, giờ đây Quỳnh có nguy cơ phải gác lại ước mơ của mình để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo