- Lời chia sẻ của chị Lâm Thị Yến Giang về hoàn cảnh của mình gần như không còn lối thoát. Chồng bỏ, một nách ba đứa con nhỏ, một đứa mang bệnh u não 9 năm. Đất đã bán, nợ nần chồng chất, chị không biết làm cách nào để cứu đứa con bệnh của mình.

9 năm mang bệnh u não

Em Huỳnh Lâm Phú (10 tuổi ở tại số 154, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) mắc bệnh u não đã điều trị 9 năm mong được giúp đỡ.

{keywords}
Bị bệnh u não 9 năm cậu bé cầu cứu.

Từ khi bé Phú một tuổi đã mắc phải căn bệnh quái ác, suốt 9 năm ròng, gia đình em đã phải cố gắng rất nhiều để giữ mạng sống cho Phú. Em đã phải trải qua những cơn đau đầu như búa bổ dai dẳng. Chỉ sau khi được phát hiện ra căn bệnh và phẫu thuật khối u tình trạng này mới bớt.

Suốt 9 năm qua, hầu như Phú phải sống cùng bệnh viện, những lần về nhà rất ít ỏi. Trước đây, khi bà ngoại còn sống còn chăm Phú để mẹ ở nhà đi làm kiếm tiền. Mới đây, bà ngoại đã mất, mẹ Phú phải lên chăm con cuộc sống gia đình càng khó khăn gấp bội.

Cha mẹ bỏ nhau

Khi bé Phú bị bệnh 2 năm thì cuộc sống hôn nhân của chị Giang gặp trục trặc, một mình chị gánh vác trách nhiệm nuôi đàn con.

Chị về ở với mẹ dựa vào cha mẹ đẻ để cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho con. Chăm cháu được 5 năm, mẹ chị cũng qua đời, cha chị bị tai biến cuộc sống gia đình chị vô cùng khó khăn.

Từ đây, chị lại phải bỏ công việc lên bệnh viện chăm con lúc này chị bắt đầu phải bán phần đất do bên nội cho nhưng cũng chỉ được một thời gian số tiền đó đã hết. Suốt thời gian sau, chị phải vay tiền để chữa bệnh cho con số tiền lớn dần, hiện tại chị đã vay tới 50 triệu đồng và hết khả năng vay thêm.

Chia sẻ với chúng tôi chị Lâm Thị Yến Giang buồn rầu cho biết: “Gia đình em bây giờ khổ hết biết rồi. 9 năm qua, em đã phải cố gắng hết sức mới có thể giữ được tính mạng của con. Giờ thì mẹ con em bó tay rồi vì chẳng còn cách nào để giúp con nữa. Trước còn có bà ngoại phụ chăm con để em đi làm, giờ bà ngoại đã mất, ông ngoại cũng bị tai biến. Một mình em không làm, lấy gì để nuôi 3 đứa con. Đất em cũng đã bán rồi, nợ cũng đã nợ hết chỗ rồi giờ thì chỉ biết cầu mong sự trợ giúp cứu cháu thôi”.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lâm Thị Yến Giang (154 ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) ĐT: 0120 319 2239

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ em Huỳnh Lâm Phú con chị Lâm Thị Yến Giang. Mã số 2016.205

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436