2 ông cháu nối tiếp nhau ung thư 

Ngồi ngoài sảnh Khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), chị Lê Thị Kim Oanh (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) đau đáu nghĩ về quãng thời gian khủng khiếp vừa trải qua. Mọi thứ đến như thể một cơn ác mộng mà chị chỉ muốn tỉnh dậy ngay lập tức để xin một chút an yên. 

Ở độ tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt chị in hằn nỗi vất vả. Quanh mắt chị Oanh xuất hiện quầng thâm từ những đêm mất ngủ nghĩ đến bệnh tình con. Con gái chị, cháu Nguyễn Hà Trang mới 5 tuổi nhưng đã mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh (một loại bệnh ung thư nguy hiểm ở trẻ em). 

{keywords}
Bé Nguyễn Hà Trang 5 tuổi mắc bệnh u nguyên bào thân kinh

Bi kịch xảy ra sau đám tang đẫm nước mắt của ông nội Trang. Trước khi mất, ông nội cháu đã trải qua 11 tháng ròng rã đau đớn do căn bệnh ung thư phổi ác tính hành hạ.

Đám tang vừa qua đi được 1 tuần, cháu Trang đột nhiên bị lồi mắt, đau suốt đêm. Cả ngày cháu quấy khóc khiến chị Oanh lo lắng khôn cùng. Tháng 6/2019, chị đưa con đi bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ siêu âm phát hiện một khối u ở mũi. Cháu Trang được làm sinh thiết bên bệnh viện K Tân Triều, các bác sĩ kết luận cháu đã bị u nguyên bào thần kinh. 

“Bao giờ con chết giống ông nội?

Ngày mới biết bệnh con, chị Oanh vừa đau lòng, vừa cảm thấy bối rối. Thấy mẹ rầu rĩ, cháu Trang khẽ kéo tay mẹ ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi! Con bị bệnh ung thư này liệu có chết giống ông nội không nhỉ?”. Một câu hỏi hồn nhiên khiến chị trào nước mắt nghĩ đến viễn cảnh đen tối bủa vây lấy số phận đứa con bé bỏng của mình.   

Bản thân chị cũng đang ngập trong nợ nần. Ròng rã 1 năm trời, chị đã phải vay mượn số tiền lên đến 220 triệu đồng dùng vào việc điều trị cho con. Đó là chưa tính đến khoản nợ 100 triệu đồng chị vay nóng giúp chồng đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Trớ trêu thay, đến nay, chồng chị vẫn chưa có việc làm nơi đất khách quê người. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Hà Trang đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Kể từ ngày nghe con bị bệnh, chồng chị Oanh hết sức khổ tâm vì không thể về bên vợ con đúng lúc khó khăn này. Chờ đợi mòn mỏi bên xứ người, anh chỉ mong sớm được làm việc có chút ít gửi về nhà cho vợ trả bớt số nợ khổng lồ kia. 

Trong khi đó, tiền thuốc của cháu Trang mỗi ngày một nhiều hơn. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng đặc thù căn bệnh cháu đang mắc buộc phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm khá nhiều. Chi phí mỗi một đợt khoảng 6 triệu đồng, kéo dài trong 5 ngày. 

Số tiền chị Oanh vay mượn đến nay đã gần cạn kiệt. Chị chẳng dám nghĩ tới ngày mai sẽ sống tiếp ra sao. Giờ đây, chẳng ai có thể chị mượn thêm được nữa. Chị sợ một ngày lời nói ngây thơ của con thành hiện thực. Cơn “ác mộng" dường như vẫn kéo dài khiến mẹ con chị chưa tài nào thoát khỏi. 

 Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Kim Oanh, ở thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0353220738.

 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.036 (bé Nguyễn Hà Trang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 08 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Người đàn ông chết đuối vì cứu người, bỏ lại mẹ già bệnh tật và 2 đứa con thơ

Người đàn ông chết đuối vì cứu người, bỏ lại mẹ già bệnh tật và 2 đứa con thơ

 Mặc dù bơi không giỏi nhưng khi thấy có người gặp nạn, anh Thảo không thể nhắm mắt làm ngơ. Giữa dòng sông Hậu, anh dần chìm xuống. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, anh đã nhớ đến người mẹ già và hai đứa con nhỏ của mình.