- Con bị suy thận, chồng bỏ đi bặt vô âm tín, một thân một mình chị Hiến lăn lộn hết nghề này đến nghề khác để kiếm tiền chạy chữa cho con. Con chưa khỏe lại, chị lại như sét đánh ngang tai khi bác sĩ báo tin mình mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

TIN BÀI KHÁC

Mẹ ung thư vú, con suy thận

Đến đầu tổ dân phố Giang Chính, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội hỏi thăm về mẹ con chị Nguyễn Thị Hiến, người dân ở đây không ai là không biết, bởi hoàn cảnh gia đình chị quá đặc biệt: một người mẹ đơn thân bị ung thư và đứa con trai suy thận

{keywords}
Mẹ từ chối nằm viện dành tiền cho con chữa bệnh 

Khi chúng tôi bước vào nhà, chị Hiến đang nằm trên giường chỉ còn da bọc xương bởi căn bệnh ung thư vú hành hạ suốt 7 năm nay. Người phụ nữ này năm nay mới 51 tuổi nhưng chị hom hem, già nua.

Gắng gượng ngồi dậy, chị Hiến bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện đời mình. Gần 20 năm trước, chị quen biết và có tình cảm với một người đàn ông. Sau khi tìm hiểu, hai người quyết định dọn về sống chung một nhà. Một năm sau, hạnh phúc đơm hoa khi chị sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Đỗ Minh Đức. Niềm vui chưa trọn vẹn thì bất ngờ, người đàn ông kia bỏ đi “bặt vô âm tín”.

Thương con thiếu vắng tình thương của bố, chị Hiến dành hết tình cảm cho cậu con trai, mặc dù kinh tế không dư dả nhưng chị không để con thiếu thốn gì. Thế nhưng tuổi càng lớn, Đức lại càng còi so với bạn bè và thường xuyên ốm yếu.

Nhiều lần, chị Hiến cho con đi khám ở các bệnh viện nhưng bác sĩ không phát hiện ra bệnh gì. Cho là con bị suy dinh dưỡng, chị nghe theo bác sĩ mua thuốc và cố gắng tẩm bổ.

{keywords}
Không có tiền đi viện, Đức phải chạy thận qua màng bụng ở nhà

{keywords}
Những dịch lọc thận chất đống đầy nhà

Đến năm 12 tuổi, Đức thường xuyên kêu đau lưng mệt mỏi. Chị cho con đi kiểm tra thì đau đớn khi biết cháu bị giãn bể thận bẩm sinh do không điều trị kịp thời dẫn đến suy thận mãn tính. Đến nay, hai quả thận của Đức đã bị teo lại và cũng từ đó, Đức phải nghỉ học ở nhà điều trị bệnh.

Số phận nghiệt ngã không buông tha cho hai mẹ con nghèo. Cách đây 7 năm, sờ thấy có khối u ở vú, chị đi khám bác sĩ chẩn đoán ung thư vú. Từ khi biết tin con bị suy thận, chị từ chối điều trị theo định kỳ ở bệnh viện mà về nhà uống thuốc nam cầm cự. Nhà neo người nên mỗi lần Đức nằm viện điều trị là hai mẹ con khăn gói theo nhau. Bao giờ hết tiền họ lại lặng lẽ ra về trong nỗi đau dài vô tận…

Mẹ xin từng đồng tiền lẻ mua dịch cho con..

Theo chu kỳ một tuần 3 buổi Đức phải chạy thận nhưng do sức khỏe chị Hiến ngày càng yếu không thể cùng con đi viện, em Đức phải chạy thận qua màng bụng tại nhà. Mỗi ngày, Đức phải lọc 4 lần với 4 túi trong căn nhà chặt hẹp chừng 20m2.

Thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị, hàng xóm chung quanh thi thoảng chạy qua chạy lại giúp mẹ con chị nấu cơm, giặt quần áo và cũng là đến cho có tiếng người. Chị Loan, người cùng xóm với chị Hiến cho biết, buổi sáng đi chợ về chị lại vào để giặt giũ, thu dọn và nấu nướng cho hai mẹ con chị Hiến. Vì không có tiền giúp đỡ mẹ con chị nên chị chỉ có sức, ngày chạy vào vài lần cho có tiếng người để căn nhà của mẹ con chị bớt hiu quạnh.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng mỗi lần đi viện Đức vẫn phải nộp tiền khoảng gần 2 triệu đồng. Chị Hiến cho biết, số tiền này cũng nhờ lòng hảo tâm của các tổ chức xã hội và người dân địa phương. Những khi hết tiền, chị phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí xin từng đồng tiền lẻ để cho con thuê xe đến bệnh viện lấy dịch về lọc thận.

{keywords}
Sự sống của chị Hiến chỉ còn tính từng ngày

Mặc dù căn bệnh ung thư cũng đang ngấu nghiến hành hạ chị đến chết đi sống lại nhưng điều khiến chị Hiến lo lắng nhất không phải chị sắp lìa xa cõi đời, mà chính là Đức con trai còn thơ dại của chị..

“Tôi cũng chỉ còn sống đếm từng ngày nữa thôi, mắc căn bệnh này chỉ có chết. Nhưng lúc tôi chết đi, không biết thằng Đức nó sống với ai. Anh em trong nhà ai đấy đều khó khăn, vất vả cả làm gì ai dám nhận nuôi đứa bệnh tật như nó. Lúc này tôi chỉ ước có một điều kỳ điệu đến với con tôi để cháu được khỏe mạnh và tiếp tục đến trường tôi nhắm mắt cũng xuôi lòng..”, chị Hiến buồn bã.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hiến, tổ dân phố Giang Chính, phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội. SĐT: 01696208622.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.261 (mẹ con chị Hiến ở Hà Nội)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hiến, tổ dân phố Giang Chính, phương Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội.SĐT:01696208622.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số ..( Mẹ con chị Hiến, ở Hà Nội)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436