Mẹ bệnh thận, con ung thư 

Lết từng bước chân nặng nhọc đi lấy thuốc cho con, chị Nguyễn Thị Thoa (39 tuổi, quê Sơn La) vẫn chưa thể tin chỉ trong một thời gian ngắn con chị phải vào bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội để điều trị. Mới cách đây hơn 1 tháng thôi, con trai chị là cháu Nguyễn Văn Tuấn (15 tuổi) vừa thi đỗ vào trường THPT Sông Mã. 

{keywords}
Em Nguyễn Văn Tuấn 15 tuổi bị bệnh ung thư xương ác tính

Cháu ấp ủ bao dự định ở cái tuổi đầy những khát khao, hy vọng. Đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn khiến cháu Tuấn luôn muốn vươn lên để sau này giúp đỡ mẹ một phần nào. 

Cuộc đời chị Thoa và cháu Tuấn vốn đã quá bi kịch. Chồng chị bị nghiện phải vào trại cai nghiện suốt 4 năm nay chẳng được về. 

Nỗi ám ảnh về “nàng tiên nâu” đè nặng lên cuộc đời hai mẹ con. Chẳng có chồng bên cạnh, chị Thoa một mình nuôi con khôn lớn dù phải làm nương rất vất vả. Chị còn mắc bệnh thận khá nặng nên nhiều việc nặng chị không thể làm được. 

Thời điểm mới qua lễ khai giảng ở ngôi trường cấp 3 ít ngày, cháu Tuấn bị vấp vào thành bể bơi nên sưng chân. Gia đình đưa cháu đi bệnh viện huyện thì các bác sĩ nói, cháu chỉ bị viêm xương. 

Nào ngờ, thấy con mãi không khỏi, chị Thoa đưa con xuống bệnh viện Việt Đức khám. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, cháu mắc bệnh ung thư xương ác tính. 

Vậy là, cả hy vọng lớn nhất cuộc đời chị giờ đây bị thêm bóng ma ung thư ám ảnh. Nuốt nước mắt vào tận trong tim, chị đưa cháu Tuấn sang bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội để điều trị. 

Từ chối điều trị để cứu mạng con 

Thời điểm cùng con đến bệnh viện K Tân Triều, bệnh thận của chị Thoa tiến triển khá nặng. Nhưng gia đình chị vốn chỉ mưu sinh bằng nghề làm nương, sức khoẻ quá yếu khiến chị không thể lao động thêm được. 

Chưa kể, người chồng bị nghiện nhiều năm trước đã phá tan không biết bao tiền của gia đình. Mang con đi bệnh viện, trong người chị chẳng có nổi vài triệu. 

Vay mượn khắp nơi, chị Thoa mới đủ tiền đóng viện phí cho con đợt đầu tiên. Nhiều người khuyên chị đi chữa bệnh thận nhưng chị đâu dám đi. 

Đối với chị lúc này, chị sẵn sàng đánh đổi sức khoẻ bản thân để có tiền cứu con khỏi những cơn đau triền miên, những tế bào ung thư ác tính hành hạ con từng ngày. Chị đang cố gắng bằng mọi cách níu giữ những hy vọng cuối cùng dành cho thứ niềm tin duy nhất cuộc đời chị. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của em Tuấn đang rất cần được mọi người giúp đỡ

“Cháu rất biết thương mẹ. Đi học về là giúp mẹ làm việc nhà, việc làm nương. Cháu chỉ muốn học thật giỏi sau này thành đạt về nuôi mẹ. Nào ngờ mới vào lớp 10 thì trời bắt tội”, chị Thoa chia sẻ. 

Lê từng bước chân nặng nhọc, chị Thoa biết bệnh thận của mình ngày một nặng hơn. Giờ đây, hai mẹ con chẳng còn bất cứ nguồn sống nào. 

Phạm Bắc- Bá Định

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp:Chị Nguyễn Thị Thoa. Ở bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0398477106.

 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.374

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436