- 2 năm trời mòn mỏi kiếm từng đồng chữa bệnh cho cô con gái, hy vọng giữ được chút ánh sáng cho con. Giờ đây, người mẹ ấy cảm thấy bất lực vì nợ nần và không còn tiền để con chữa bệnh. Cô con gái nhỏ rất có thể sẽ không bao giờ còn thấy được ánh sáng.

Bé Thạch Thị Na Vy (người dân tộc Khmer ở khóm 2, phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc cần được cứu giúp.  

{keywords}
Bé Na Vy đã bị hỏng một mắt, hy vọng cứu con mắt còn lại.

Mẹ bé Vy, chị Thạch Thị Pha La kể lại với chúng tôi, khi bé 8 tháng tuổi, tình cờ một buổi tối, lúc tắt đèn, chị thấy mắt con mình sáng như mắt mèo. Ngay sau đó, chị kiểm tra thì thấy mắt con không đổ ghèn hay đỏ. Những ngày tiếp theo, chị cũng không thấy bé có biểu hiện gì bất thường nên không đưa con đi khám bệnh.

Rồi 3 tháng sau, cô con gái Na Vy luôn chỉ lên đầu và khóc, chị Pha La liền đưa con đến Bệnh viện tỉnh Trà Vinh để khám. Dù chưa có một chẩn đoán cụ thể nhưng nghi ngờ bệnh nặng, bác sĩ khuyên gia đình đưa bé lên SG để được khám chuyên khoa.

Khi Viện Mắt TP.HCM phát hiện căn bệnh ung thư nguyên bào võng mạc, bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật bỏ một con mắt. Bé Vy được chuyển tiếp đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị tiếp, hy vọng sau điều trị có thể giữ được con mắt còn lại. Tuy nhiên, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên cơ hội giữ lại chút ánh sáng đó trở nên gian nan. 

Mẹ sợ con vĩnh viễn không thấy ánh sáng

70 triệu đồng là tiền cầm cố cuốn sổ nhà để vay tiền chữa bệnh cho con, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn khoản tiền đó cũng hết. Trước mắt gia đình anh Thạch Chane và chị Thạch Thị Pha La là chuỗi ngày khó khăn chưa tìm được lối thoát.  

{keywords}
 

Vợ thất nghiệp, nuôi con trong bệnh viện. Chồng chở phân bò thuê, thổi kèn đám ma nhưng số tiền kiếm được quá ít ỏi. Bất lực, anh chị cầu cứu đến sự giúp đỡ của cộng đồng.

Ngoài điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu, bé Na Vy vẫn phải tái khám ở Viện mắt, chi phí thuốc men và đi lại rất tốn kém. Một mình anh Thạch Chane kiếm mỗi ngày từ 150-200 ngàn đồng, trừ chi phí số tiền còn lại để chữa bệnh cho con không được bao nhiêu.  

{keywords}
 

“Cháu đã mất một mắt rồi, nếu như không có tiền thì mất nốt con mắt còn lại. Cả nhà tôi đã cố gắng hết sức để hy vọng cứu con mắt cho con. Còn ánh sáng thì cháu còn có thể vui đùa chạy nhảy được. Hai năm qua, cả gia đình đã phải cố gắng lắm, giờ chỉ vì không có tiền mà bỏ dở thì tội cháu lắm. Cháu còn bé lắm, nó chẳng hiểu gì nhưng có lúc hỏi mẹ, mắt này bao giờ mới nhìn thấy. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng”.

Niềm mong ước và khát khao của gia đình chị Pha La rất chính đáng, tuy nhiên để điều đó trở thành hiện thực không hề dễ dàng. Hy vọng sự chung tay của độc giả sẽ mang lại cơ hội cho bé Na Vy.

Đức Toàn 

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Thạch Chane khóm 2, phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.042 (bé Thạch Thị Na Vy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436