Khi ông trời tuyệt đường sống của con người

Đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Vân Anh (trú ở đội 4, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vẫn không thể tin nổi chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, mọi tai hoạ dồn dập giáng xuống gia đình mình. Tất cả bắt đầu từ cuốn sổ vay nợ ngân hàng vào tháng 3/2017. 

{keywords}
Em Trần Nhất Huy bị u nguyên bào thần kinh

Thời điểm đó, chị Vân Anh cùng chồng mong muốn cuộc sống khấm khá hơn nhằm đảm bảo kinh tế cho các con ăn học. Chính vì vậy, gia đình chị quyết định vay ngân hàng số tiền lên đến 700.000.000 đồng để đầu tư vào chăn nuôi lợn. 

Thế nhưng, suốt 2 năm đầu, lúc thì giá lợn đi xuống, khi thì gặp đúng thời điểm bệnh dịch lở mồm long móng, lợn tai xanh. Nhưng gia đình chị Vân Anh vẫn không hề nản lòng. Họ vẫn cố gắng duy trì những mong có ngày thoát khỏi nợ nần, nghèo đói. 

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Gia đình chị tưởng chừng thu về chút thành quả nhằm trả được một phần nợ ngân hàng thì đầu năm 2019, dịch lợn châu Phi bùng phát dữ dội. Trớ trêu thay, địa bàn sinh sống gia đình chị nằm trong vùng trọng điểm của dịch nên đàn lợn chết hết và phải đem đi tiêu huỷ. 

 Vậy là, sau hơn 2 năm vay mượn ngân hàng số tiền 700.000.000, gia đình chị Vân Anh mất trắng hoàn toàn. Số nợ gần như không còn khả năng chi trả. Đúng vào lúc gia đình khó khăn nhất, hồi tháng 7/2019, cháu Trần Nhất Huy (con đầu lòng chị Vân Anh) mới 13 tuổi bị phát hiện mắc bệnh u nguyên bào thần kinh. Căn bệnh ung thư thuộc loại ác tính nhất dành cho các bệnh nhi. 

Cả gia đình nguy cơ phải ra đường ở

Nước mắt lưng tròng, chị Vân Anh vội vàng vay mượn thêm anh em họ hàng 50 triệu để đưa con xuống Hà Nội điều trị. Những cơn đau khiến cháu Huy càng lúc càng suy nhược trầm trọng. 

Trong khi đó, chị Vân Anh phải bỏ hết công việc để ở nhà chăm con. Gánh nặng kinh tế lúc này đè nặng lên vai chồng chị. Song anh chỉ làm nghề bốc vác ngày kiếm được 200.000 đồng có lúc ở đường cả ngày nắng gắt chẳng ai thèm thuê. 

Nghĩ đến hoàn cảnh mình lúc này, chị Vân Anh bật khóc nức nở chia sẻ: “Gia đình chị nợ ngân hàng 700 triệu rồi tưởng làm ăn được sẽ trả một phần nào ngờ lứa lợn đang tốt thì dính phải dịch lợn châu Phi. Đưa cháu đi bệnh viện chẳng thể vay ngân hàng vì mình nợ họ quá nhiều rồi nên ai cho vay nữa. 

{keywords}
Tình cảnh của em Trần Nhất Huy đang rất cần được giúp đỡ

 Chị đành đi gõ cửa khắp anh em họ hàng mới có chút ít để cháu truyền hoá chất. Sau đợt điều trị này thì chẳng biết thế nào chú ạ. Giờ chỉ có chồng chị đi làm bốc vác buổi đực buổi cái chẳng đủ trả tiền lãi ngân hàng. Nếu không trả được nợ chỉ có nước bán nhà rồi gia đình chị lại ra đường ở mất thôi chú ạ”. 

Chứng kiến hoàn cảnh oái oăm từ gia đình chị Vân Anh, nhiều người không khỏi thương cảm. Giờ đây, một màn đêm đen đặc bủa vây lấy tương lai gia đình chị. 

Giữa trời nắng gắt, chồng chị đứng thấp thỏm chờ đợi người đến thuê đi bốc vác lấy 200.000 nuôi đàn con thơ. Chuồng lợn trước kia anh chị nuôi lúc này bỏ không do đàn lợn chết hết cả tạo ra một khoảng lặng nghiệt ngã từ số phận. 

 Phạm Bắc- Bá Định 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Vân Anh, đội 4, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. SDT 0392338960

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.206 Em Trần Nhất Huy ở Hà Nam

  Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

 
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436