Suốt dịp Tết Nguyên đán 2020, nhiều người nhà bệnh nhi ở phòng 2, Khoa nhi, bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) ám ảnh vì tiếng khóc đau đớn gần như cả ngày của cháu Hà Gia Ân (19 tháng tuổi). Cháu mới nhập viện vào những ngày sát Tết vì bệnh ung thư tinh hoàn.

{keywords}
Rớt nước mắt cảnh con nhỏ gần 2 tuổi ung thư, bố rơi vào trạng thái trầm cảm

Giữa lúc đang chuẩn bị đón sinh nhật 2 tuổi, bé Ân xuất hiện triệu chứng sưng một bên tinh hoàn kèm theo bỏ ăn. Lặn lội từ vùng quê biển Nam Định tới bệnh viện Xanh Pôn làm xét nghiệm, cả gia đình bàng hoàng khi nghe các bác sĩ kết luận, Gia Ân mắc bệnh ung thư tinh hoàn.

Tháng 12/2019, Ân được làm phẫu thuật cắt một bên tinh hoàn. Sau ngày đó, những cơn đau hành hạ bé triền miên. Cơ thể bé nhỏ trở nên gầy guộc, xanh xao, hiếm khi bé nở nụ cười. Cuối tháng 12/2019, gia đình làm thủ tục chuyển Ân sang điều trị ở Khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).

Cái Tết vừa rồi đối với mọi người trong nhà bé Ân là cái tết buồn nhất. Nhận tin con mắc bệnh ung thư, anh Hà Văn Đại rơi vào trạng thái trầm cảm, ám ảnh khi thấy đứa con nhỏ tội nghiệp hàng ngày khóc lóc ở bệnh viện.

Do con còn quá nhỏ nên gia đình phải cắt cử hai người thường xuyên đến chăm nom. Ngay những ngày đầu năm mới, ông nội cháu rưng rưng: “Tôi không ngờ thân già rồi phải chứng kiến cảnh này. Có đứa cháu trai thì mắc bệnh nan y. Bố nó không dám vào viện nhìn thấy con bị cảnh đau đớn này”.

Cả nhà lao đao trong nợ nần

Thời điểm Ân đổ bệnh, bố cháu bị thoát vị đĩa đệm khiến sức lao động suy giảm. Để có tiền đưa con đi viện, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, mẹ của Ân phải chạy đôn chạy đáo vay nóng hơn 50 triệu đồng.

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Hà Gia Ân đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Đồng lương giáo viên của chị chẳng thể đủ khi mà mọi gánh nặng đè lên vai. Giờ chị khả năng phải nghỉ việc chăm con nên gia đình càng lâm vào tình trạng kiệt quệ.

Chưa kể, trước Ân, vợ chồng chị Nhung có 2 con trai nữa tuổi còn nhỏ. Trải qua những ngày điều trị khắp các bệnh viện, số tiền vay mượn gần như đã hết. Khoản nợ cũ chưa trả được nhưng chị Hương vẫn phải “muối mặt” vay mượn thêm. Bởi căn bệnh ung thư về lâu dài chắc chắn còn tốn kém rất nhiều.

Cũng bởi vậy, dù chưa hết đau đớn do thoát vị đĩa đệm, bố Ân hàng ngày vẫn cố gắng mang xe máy ra ngoài, chạy xe ôm thuê kiếm chút tiền lo trang trải phần nào chi phí. Song cơn khốn cùng vẫn bủa vây lấy gia đình nghèo khổ này. Ngồi bên giường bệnh của con, chị Nhung rơi nước mắt, sợ hãi trước tương lai mịt mờ phía trước khi nghe Gia Ân cứ khóc hoài không dứt.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, ở  tổ dân phố Lâm Hạ, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. SĐT 0977102358.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.029 (bé Hà Gia Ân)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số