Những ngày vừa qua, các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đang ra sức kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp của em Nguyễn Đăng Khang (26 tuổi, ở xóm Trên, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội). Một tai nạn thương tâm xảy đến khiến tính mạng em bị đe dọa nghiêm trọng.

{keywords}
Bị tai nạn giao thông đa chấn thương, tính mạng em Nguyễn Đăng Khang rất nguy kịch

Trực tiếp trao đổi với chúng tôi là chú Nguyễn Đăng Chậm, bố của Khang. Trong suốt thời gian gặp mặt, chú Chậm khóc nhiều hơn nói. Hơn 20 ngày trôi qua kể từ khi con trai gặp nạn, chú như người mất hồn, không thể ăn uống gì. Cứ nhắc đến tên con, chú lại bật khóc.

Theo đó, đêm 18/11, trên đường từ quê lên nhà trọ, xe máy của Khang va chạm mạnh với một chiếc xe đầu kéo đi ngược chiều. Hậu quả, em bị chấn thương nặng dẫn đến bất tỉnh.

May mắn lúc ấy, Khang được mọi người đưa vào Bệnh viện Nông Nghiệp gần đó để sơ cứu kịp thời rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Khang bị đa chấn thương vùng bụng. Sau gần 3 tuần điều trị hồi sức, hiện em vẫn đang thở máy, tiên lượng dè dặt.

{keywords}
Vợ chồng chú Chậm phải đi vay mượn tiền khắp nơi để cứu con

BS Đỗ Trung Dũng, khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Bệnh nhân 26 tuổi bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương hàm mặt, gẫy xương bả vai bên trái, tràn khí màng phổi 2 bên, chấn thương vùng bụng, vỡ cơ hoành.

Hiện tại, bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật nội soi khâu bàng quang, khâu ruột non và dẫn lưu màng phổi 2 bên. Sau khi mổ, bệnh nhân còn bị suy thận hoàn toàn phải chạy lọc máu. Tiên lượng rất dè dặt, bệnh nhân cần phải truyền máu tiếp theo".

Điều các bác sĩ lo lắng nhất lúc này là em Khang không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất tốn kém nên rất muốn qua báo đài, các phương tiện truyền thông, hoàn cảnh của em nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.

Bố mẹ khóc nghẹn

Từ ngày con trai bị tai nạn, cô Nguyễn Thị Thủy (mẹ em Khang) khóc cạn cả nước mắt. Mỗi lần đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu nhìn vào con đang nằm thoi thóp, cô lại ngất lịm đi.

Vợ chồng tôi có với nhau 3 đứa con, cháu Khang là con trai đầu. Con gái thứ hai đã lập gia đình còn con trai út đang học lớp 11. Gia đình tôi vốn thuần nông, quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng. Tuy nghèo nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng cho các con ăn học thành tài. Các cháu cũng ngoan lắm, biết bố mẹ vất vả nên cố gắng học", cô Thủy ngậm ngùi chia sẻ.

Được biết, ngoài vụ mùa, chú Chậm còn đi bốc vác thuê kiếm thêm thu nhập. Lao lực để kiếm tiền nuôi các con ăn học, hiện giờ sức khỏe chú Chậm đã suy giảm. Vợ chồng chú luôn kì vọng vào Khang sẽ gánh vác công việc gia đình, giúp cuộc sống vơi bớt khó khăn. Nhưng không ngờ tai nạn ập đến, đẩy gia đình khốn khổ vào cảnh cùng đường.

Không chỉ tính mạng Khang đang gặp nguy, điều đáng lo lắng nữa là khoản điều trị cho em rất tốn kém. Bởi vì Khang vừa tốt nghiệp đại học nên hết chế độ bảo hiểm sinh viên, mọi chi phí điều trị gia đình phải chi trả hoàn toàn.

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Đăng Khang đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Số tiền điều trị cho Khang đến nay đã lên tới 200 triệu đồng, đều do bố mẹ em đi vay mượn khắp nơi, thậm chí vay cả lãi ngày. Đến nay tiền đã cạn kiệt mà tình trạng của Khang vẫn gặp nguy hiểm.

Mới 26 tuổi, Khang còn cả một tương lai trước mắt. Em muốn kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Chỉ vì tai nạn không may, tương lai của gia đình nghèo cũng trở nên mờ mịt. Ngay lúc này, em Nguyễn Đăng Khang đang rất cần sự giúp sức của quý bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chú Nguyễn Đăng Chậm, xóm Trên, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội.SDT: 0328779012

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.308 (Nguyễn Đăng Khang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436


Tiếng khóc nghẹn của hai đứa trẻ xin cứu mẹ mù mắt, suy thận

Tiếng khóc nghẹn của hai đứa trẻ xin cứu mẹ mù mắt, suy thận

Hơn 10 năm mắc bệnh bong giác mạc dẫn đến mù loà, mới đây lại bị suy thận, chị Lợi dường như đang phải trải qua những ngày tháng tột cùng của sự đau đớn.