Vừa qua, PV báo VietNamNet đã đến thăm bà Trần Thị Ất cùng con trai bị liệt là anh Võ Văn Thìn ở Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh, trao số tiền 40.659.000 (Bốn mươi triệu, sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng) để bà có thêm kinh phí chữa chạy lâu dài cho con trai.

Anh Thìn là nhân vật trong bài viết: “Cha tai nạn liệt giường, con sơ sinh 8 tháng ròng chưa biết mặt” đăng trên báo VietNamNet. Bài viết nói về hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Võ Văn Hiên (66 tuổi) cùng vợ là bà Trần Thị Ất (67 tuổi) trú tại xóm Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều năm nay, ông bà đều đặn thay nhau chăm sóc người con trai Võ Văn Thìn (33 tuổi) gặp tai nạn chấn thương sọ não.

{keywords}
Trao 40 triệu đồng cho người cha liệt giường, con sơ sinh chưa được gặp bố

Hễ con trai lên cơn đau, bà Ất lại vội chạy đi vay tiền đưa con vào Bệnh viện cấp cứu. Tính đến nay, số nợ để chạy chữa cho con đã lên đến 400 triệu đồng. Giờ sức cùng lực kiệt, hai vợ chồng bà già yếu không biết lấy tiền đâu để duy trì sự sống dài ngày cho con.

Thương cảm hơn là con trai của anh Thìn mới được 8 tháng, từ ngày anh gặp nạn vẫn chưa tỉnh lại để gặp con.

Một phần hộp sọ của anh Thìn phải gửi lại bệnh viện ở Tây Nguyên nuôi, chờ một ngày nào đó sức khỏe ổn sẽ ghép. Do chi phí quá lớn, gia đình không thể lo nổi nên bà Ất đành đưa con trai về quê nhà chăm sóc. Bà vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ khỏe lại.

{keywords}
Bà Ất vẫn mong một ngày nào đó con trai bà sẽ khỏe trở lại.

Sau khi báo VietNamNet đăng tải bài viết, bà Ất đón nhận nhiều sự động viên về tinh thần cũng như vật chất của độc giả.

Tôi vẫn luôn hy vọng con trai sẽ sớm khỏe lại. Thời gian qua tôi rất xúc động trước tình cảm của mọi người gần xa, thông qua báo VietNamNet đã động viên, ủng hộ, hỗ trợ mẹ con tôi về tinh thần, vật chất”, bà Ất rưng rưng nói.

Cũng trong dịp này, báo VietNamNet trao thêm cho gia đình ông Trần Minh Nhuận (trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê) số tiền 3.960.000 đồng (trước đó đã trao hơn 230 triệu đồng) và cho gia đình chị Nguyễn Thị Kiều (trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) 3.800.000 đồng (trước đó đã trao hơn 180 triệu đồng).

{keywords}
Trao thêm tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Trần Minh Nhuận và chị Nguyễn Thị Kiều ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)

Thiện Lương

Bán vé số nuôi 3 con nhỏ, mẹ đơn thân kiệt sức khi 1 đứa mắc ung thư

Bán vé số nuôi 3 con nhỏ, mẹ đơn thân kiệt sức khi 1 đứa mắc ung thư

Bảy năm một mình nuôi 3 đứa con, có thời điểm, chị Thủy phải bế đứa út mới vài tháng tuổi, tay kia dắt theo 2 đứa lớn đi bán vé số. Bi kịch ập tới với mẹ con chị khi bé Thanh Bình không may mắc bệnh hiểm nghèo.