Câu chuyện về hai chị em Lê Thị Mai Trang (SN 2007) và Lê Gia Bảo (SN 2017) ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  đã lay động nhiều trái tim bạn đọc gần xa. Bé Bảo bị bỏng nặng 40% độ 3, 4, 5 khắp cơ thể. Bé Trang bỏng nặng ở tay, chân.

Hiện tại sức khỏe của bé Trang đã ổn định. Còn bé Bảo vừa trải qua nhiều đợt phẫu thuật, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục điều trị. Bác sĩ cho biết bé Bảo bị nặng nên sau này sẽ để lại nhiều di chứng 

Sau bài viết: “Bố mẹ nghèo khóc nghẹn xin cứu 2 con bị bỏng nặng” đăng trên báo VietNamNet ngày 14/6 rất nhiều tấm lòng hảo tâm, các nhóm thiện nguyện đã đến trực tiếp hỗ trợ cho gia đình. Được biết số tiền đóng vào viện phí điều trị và hỗ trợ trực tiếp cho hai bé nhà anh Thường đến thời điểm này gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, qua tài khoản của Báo VietNamNet, hai bé cũng nhận được số tiền là hơn 409.855.000 đồng. Có mặt trực tiếp tại Viện Bỏng Quốc gia trao số tiền này cho gia đình anh Thường, ông Nguyễn Đăng Tấn–Trưởng ban Bạn đọc báo VietNamNet đã chia sẻ với những khó khăn mà gia đình anh gặp phải. Ông Nguyễn Đăng Tấn cũng mong rằng số tiền mà bạn đọc hảo tâm hỗ trợ sẽ được gia đình sử dụng đúng mục đích vào việc điều trị cho hai con của anh.

{keywords}
Ông Nguyễn Đăng Tấn -Trưởng ban Công tác xã hội, Trưởng ban Bạn đọc Báo VietNamNet trao số tiền 409.855.000 đồng đến tận tay gia dình hai chị em bị bỏng xăng

 Xúc động trước số tiền lớn mà bạn đọc giúp đỡ gia đình, anh thường gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các nhà hảo đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất

“Hai cháu được như ngày hôm nay là nhờ vào tấm lòng giúp đỡ của mọi người và các y bác sĩ ở trong khoa bỏng trẻ em. Từ ngày được báo chí đăng bài chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình đến cộng đồng có rất nhiều các nhà hảo tâm đến thăm hỏi giúp đỡ các cháu có thêm chi phí chữa bệnh”

Anh Thường cho biết thêm, nhận số tiền lớn trên, anh sẽ chia sẻ giúp đỡ với các bé ở cùng trong Khoa còn lại anh dành để điều trị di chứng bỏng sau này cho con

   Phạm Bắc