Mới đây, phóng viên báo VietNamNet đã về thăm gia đình ông Trần Minh Nhuận (54 tuổi), trú thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Báo VietNamNet tiếp tục trao đợt 2 số tiền 132.227.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn đồng chẵn) tới tay vợ ông Nhuận là bà Phạm Thị Liệu (57 tuổi).

{keywords}
VietNamNet trao đợt 2 số tiền hơn 132 triệu đồng tới vợ ông Nhuận
{keywords}
Trước đó, báo VietNamNet đã trao hơn 104 triệu đồng

Trước đó đợt 1, báo VietNamNet đã trao nóng số tiền 104.762.500 đồng (Một trăm linh tư triệu, bảy trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm đồng) để gia đình kịp thời có tiền điều trị cho ông Nhuận.

Tổng 2 lần, VietNamNet đã trao tới gia đình ông Nhuận số tiền 236.989.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi chín ngàn đồng chẵn). Số tiền này được tổng hợp từ những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã thông qua báo VietNamNet ủng hộ gia đình ông Nhuận.

Ông Nhuận là nhân vật trong bài viết “Người bảo vệ nghèo bị xe tông nguy kịch, cần tiền cứu chữa”, đăng tải trên báo VietNamNet.

Ông làm bảo vệ cho một trang trại chăn nuôi cách nhà khoảng 50km. Số tiền ít ỏi từ đồng lương bảo vệ chưa đủ lo thuốc thang chạy chữa cho vợ yếu con đau. Nỗi lo lắng chưa nguôi thì mới đây, ông Nhuận gặp tai nạn, không có tiền chữa chạy.

{keywords}
Ông Nhuận thời điểm xảy ra tai nạn được báo VietNamNet giúp đỡ

Một chiều cuối tháng 2, trong lúc điều khiển xe máy từ chỗ làm về, cách nhà khoảng 5km thì ông Nhuận va chạm phải chiếc xe ba gác. Vụ tai nạn khiến ông ngã xuống đường, bất tỉnh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ cho biết, nạn nhân bị chấn thương sọ não, tổn thương mắt và hàm mặt, cần khoản tiền lớn để điều trị dài ngày. Thế nhưng, ở quê nhà, ngoài căn nhà rách nát đến xác xơ thì gia đình nạn nhân không còn có thứ gì đáng giá để có thể bán lấy tiền chạy chữa.

Sau khi báo VietNamNet đăng tải, gia đình ông Nhuận nhận được nhiều sự quan tâm. Thương cho hoàn cảnh của ông, độc giả báo VietNamNet đã gửi về qua số tài khoản của báo VietNamNet số tiền hơn 236 triệu đồng. Phóng viên đã đến thăm và chuyển tận tay số tiền nói trên cho vợ ông Nhuận có thêm kinh phí điều trị dài ngày cho chồng.

{keywords}
Hiện ông đã được về nhà, nhưng mất trí nhớ nên người nhà buộc phải trói chân tay kẻo vùng dậy bỏ chạy ra đường

Được biết, sau khi nằm ở bệnh viện tỉnh, ông Nhuận được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau cơn hôn mê, ông Nhuận mất trí nhớ nên được chuyển về Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Hiện người bảo vệ nghèo đã qua cơn nguy kịch, nhưng đang mất trí nhớ, do dịch bệnh Covid-19 nên ông được gia đình tạm thời đưa về nhà chăm sóc, qua đại dịch sẽ tiếp tục đưa ông đi viện chạy chữa.

Bà Phạm Thị Liệu xúc động, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến quý báo, các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình.

“Có được số tiền này cũng nhờ báo VietNamNet đã viết bài kêu gọi sự giúp đỡ đến gia đình tôi. Tôi xúc động vô cùng, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã thương đến gia đình tôi, chia sẻ với chồng tôi trong cơn nguy kịch. Giờ chồng tôi đang mất trí nhớ nên tôi phải trói anh lại ở giường, vì nếu tỉnh lại là cứ vùng dậy đòi chạy ra đường”, bà Liệu nói.

Thiện Lương

Mẹ đơn thân bị bỏng cồn chỉ mong đi kiếm tiền lo bỉm sữa cho con

Mẹ đơn thân bị bỏng cồn chỉ mong đi kiếm tiền lo bỉm sữa cho con

Ly hôn với người chồng ngoại tình, chị Cao Thị Thanh Hoa (SN 1993, Cẩm Khê, Phú Thọ) cố gắng nhẫn nhục, chăm chỉ làm lụng những mong nuôi con khôn lớn. Đau lòng thay, con còn quá nhỏ mà chị đã gặp phải tai nạn bỏng cồn nghiêm trọng.