{keywords}

Anh muốn về quê em Nghĩa Lộ

Thăm Mường Lò mùa lúa trổ bông

Được ngắm mênh mang hoa Xoan nở

Qua ruộng bậc thang như được trải lòng

Đang lạnh cuối Đông trời rét đậm

Tây Bắc bao giờ có nắng hanh

Em hẹn khi nào mùa Xoan nở

Anh về mình cùng ngắm hoa Xoan

Trâu gác bếp thơm lừng cá suối

Rượu táo Mông hương vị đậm đà

Hương mèn mén cơm lam măng sặt

Khói chiều Xuân ngọt bánh chưng đen

Tây Bắc mùa hoa đào phai

Hoa Xoan nở rộ gió lay nhẹ nhàng

Cánh hoa đẹp tựa Lan rừng

Em khoe sắc thắm tưng bừng ngày xuân

Những cánh hoa dịu dàng chúm chím

Sắc hoa mang màu tím tình yêu

Bay thoang thoảng mùi hương man mác

Mộc mạc thôi mà rất yêu kiều

Qua rồi cơn gió heo may

 Mùa Xuân đã đến đẹp thay đất trời

Hoa Xoan tô thắm cho đời

Lòng em rộn rã gọi mời tình yêu

Anh đã về đây thăm Nghĩa Lộ

Vượt đường muôn nẻo gió chơi vơi

Say lướt khướt điệu xòe ánh mắt

Trăng đêm nay vằng vặc sao trời

Anh đã thấy mắt em vời vợi

Ánh sao trời bàng bạc long lanh

Anh đã ngấm rượu tình da diết

Mai về xuôi mang cả ánh trăng

Thơ: Trung Thành