Kinh tặng Lớp Triết 2 Đại học Tổng hợp HN
{keywords}
Tôi trở về bên mái trường xưa
Nhặt chiếc lá thời gian quanh gốc bằng lăng tím
Ký ức hiện về những gương mặt bạn bè yêu mến
Ơi cái lớp Triết 2 như một mối tình đầu.

Chiến tranh qua rồi khép lại thương đau
Trở lại Giảng đường với những ước mơ cháy bỏng
Sức hữu hạn bên cuộc đời cao rộng
Chúng tôi xanh như chiếc lá sân trường…

Những tri thức dầy thêm trên bục giảng đường
Cơm độn, cá khô vẫn say mê phạm trù quy luật
Những Đêmôcrit,  Arixtot
Những Heghen, Phơ Bách, với quan điểm lập trường.

Cuộc sống có muôn vạn nẻo đường
Chúng tôi - hạt cát giữa mênh mông sa mạc
Ơi những đêm cắm chông nơi địa đầu Tổ quốc
Càng thêm yêu từng tấc đất quê mình.

40 năm ra trường đem sức lực tuổi xanh
Đất nước vẫn ngổn ngang ồn ào náo động
Cải tạo thế giới ư? mãi là khát vọng
Dân chủ ư? vẫn một cuộc hành trình.

Tất yếu - tự do những khát vọng chân tình
Ước thành Hổ thành Rồng, ảo vọng đẹp quá
Cơm chưa đủ no dân vẫn còn nghèo khó
Nắng vẫn oi nồng trên những mái nhà tranh…
{keywords}
Tôi ngước nhìn vòm lá tươi xanh
Và xung quanh những Tướng tá, Giáo sư
tóc bạc phơ ríu ran bè bạn
Cái hữu hạn bên cuộc đời vô hạn
Dòng sông ơi có ai tắm hai lần?

        Hè Thu  2017
     Nguyễn Đăng Tấn