{keywords}
Ảnh minh hoạ

Có phải sáng nay đông đã về
Còn chút heo may trời se lạnh
Hoa lưu ly một màu tím biếc
Buổi giao mùa Hà Nội lung linh
.
Em đi phố cổ còn lưu luyến
Ba sáu phố phường vạt nắng loang
Hồ gươm sắc nước chừng xanh đậm
Ngày xưa áo lụa nhớ miên man
.
Màn sương mỏng hồ Tây mắt ngọc
Cúc hoạ mi e ấp đợi chờ
Vẫn còn đó ngát hương hoa sữa
Ta tìm về chốn cũ bơ vơ
.
Mây níu kéo chiều thu nhạt nắng
Chớm đông về se thắt tim ai
Đêm sâu thẳm nghe hồn xao xác
Kỷ niệm về rắc lá lối xưa.
14/11/2021
Trương Hòa Bình

Gửi phố!

Gửi phố!

Dịch Covid -19 đả ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là các thân phận người lao động nghèo, lao động nhập cư. Chia sẻ và đồng cảm với người nghèo, tác giả viết bài thơ Gửi phố.