{keywords}
Cố nghệ sĩ Thanh Sang - Thanh Nga trong vở Tiếng trống Mê Linh (soạn giả: Vĩnh Điền - Viễn Châu - Nguyễn Phương).

Đêm khuya rớt giọt đàn bầu

Song lang ai oán nhịp sầu dưới mưa.

Nao lòng câu vọng cổ xưa

Lời ca tiếng nhạc vẳng đưa cung vàng.

"Sắc phong bảo kiếm lên đàng

Luống trông tin nhạn, mơ màng năm canh."

Đông Sơ lỡ nghiệp đao binh

Thu Hà nhỏ máu chung tình xót xa.

Hôm nay đám cưới người ta

Mà sao sơn nữ Phà Ca lại buồn?

Ngậm ngùi Lan cắt dây chuông

Bần thần Điệp đứng lệ tuôn hai hàng.

"Thiếp đây luống đợi tin chàng,

Í a luống đợi gan vàng quặn đau."

Bóng ai dệt lụa bên cầu

Lời thề son sắt bạc đầu chẳng phai.

Trời xanh khéo đổ vạ tai

Thương đời cô Lựu bi ai kiếp người.

Trái ngang hương phấn nửa đời

Chị em kẻ khóc người cười đắng cay.

"Đó đây bao thuở sum vầy

Sắc cầm duyên hiệp đong đầy mười phân."

Đầu làng quán gấm nghỉ chân

Nàng Châu đáp nghĩa cố nhân thay chồng.

Liên Lâu vang tiếng trống đồng

Mê Linh một cõi nước Rồng nhà Tiên.

Rượu đào tiễn bước chinh yên

Ngờ đâu thay lệ đoàn viên nhạt nhòa.

"Dù rằng ong bướm đường sa

Tào khang vẹn giữ mặc hoa úa tàn."

Dầu cho thịt nát xương tan

Mai Đình một dạ bên chàng tử sinh.

Cơ hàn chẳng chút hiển vinh

Nghĩa nhân vẹn nghĩa hy sinh xá gì.

Phương Thành áo cưới rước đi

Còn cô Xuân Tự quy y lâu rồi.

"Lời thề đá nát chẳng phôi

Tròn duyên én nhạn hiệp đôi chữ đồng."

Người yêu nay đã theo chồng

Vẫn giữ bên lòng dạ cổ hoài lang.

Lê Huỳnh Bảo

Bài thơ có sử dụng nội dung của một số tác phẩm sau:
[1] Dạ cổ hoài lang (sáng tác: Cao Văn Lầu)
[2] Giọt lệ chung tình (soạn giả: Mộc Quán)
[3] Người vợ không bao giờ cưới (soạn giả: Kiên Giang)
[4] Lan và Điệp (soạn giả: Trần Hữu Trang)
[5] Bên cầu dệt lụa (soạn giả: Thế Châu)
[6] Đời cô Lựu (soạn giả: Trần Hữu Trang)
[7] Nửa đời hương phấn (soạn giả: Hà Triều - Hoa Phượng)
[8] Lưu Bình - Dương Lễ (soạn giả: Kiên Giang)
[9] Tiếng trống Mê Linh (soạn giả: Vĩnh Điền - Viễn Châu - Nguyễn Phương)
[10] Nhụy Kiều tướng quân (soạn giả: Hoàng Anh Chi - Nguyễn Miễu)
[11] Hàn Mạc Tử (soạn giả: Viễn Châu - Thể Hà Vân)
[12] Áo cưới trước cổng chùa (soạn giả: Kiên Giang)