{keywords}

Sách được Công ty Cổ phần Dịch vụ Sách và Truyền thông Văn Chương kết hợp với Nhà xuất bản Lao động ấn hành đầu xuân Kỷ Hợi và sắp có buổi giới thiệu ra mắt tác giả - tác phẩm ngày 30 tháng 3 tại Thủ đô Hà Nội.

Đọc 54 bài thơ trong tập ta sẽ như thấy ngay cả bầu nghệ thuật không gian làm nên diện mạo nghệ thuật thơ Lê Hồng Sơn - như nhà phê bình Trần Xuân Đạt đã có hẳn 16 trang in phần cuối sách đầy tâm huyết và học thuật để lột tả hết từ không gian vật lý sang không gian nghệ thuật, từ không gian động sang không gian tĩnh… Không gian “Gió Nghịch Mùa” vì thế càng cô đọng từ một bài thơ bao trùm lên toàn tập và khẳng định phần nào bút lực mang tên Lê Hồng Sơn!

Hy vọng bạn đọc sẽ tiếp tục khám phá thêm được những góc độ không gian mới mẻ hơn, sâu sắc hơn nữa khi có điều kiện đọc hết tập thơ “Gió Nghịch Mùa” của Lê Hồng Sơn.

VietNamNet xin giới thiệu 2 bài thơ trong tập “Gió Nghịch Mùa”.

{keywords}

CỎ THU

Thu nghiêng nôi gió vỗ về
Giọt mưa nhuần tưới giọt se nỗi tình
Cành sương níu giọt lung linh
Dập dìu nắng sớm bóng hình ca dao

Mướt xanh xanh đến nôn nao
Chập chờn lá thắm xạc xào vàng rơi
Dửng dưng mọc giữa đất trời
Chòng chành mưa nắng đã ngời đòng non

Năm canh khép lại cửa buồn
Cửa ngày rộng cội thả hồn nước mây
Khuôn thiêng cung bậc vơi đầy
Cỏ thiền trong cỏ hao gầy cỏ thu.

 

CHIỀU CUỐI NĂM

Hoàng hôn rụng đỏ trện cây
Bâng khuâng giọt nắng cuối ngày tiêu dao
Én mùa tung cánh trời cao
Dập dìu níu gió vỗ vào diệu xuân

Nẻo bờ sậy đứng phân vân
Vô thường thả đóa trắng ngần mà reo
Mây trong veo, nước trong veo
Thanh thiên lộc biếc xạ gieo mắt chiều.