{keywords}

Hà nội thu se lạnh dịu dàng
Nắng nhẹ rơi xuyên từng kẽ lá
Gió mơn man ửng hồng đôi má
Tuổi trăng tròn mơ mộng vào thu

Ơi thu xưa trong tay ta đi
Sương trắng ban mai giăng đầy phố
Hương cốm xanh tình anh dịu ngọt
Lối ta về thảm vàng lá thu

Hà Nội ơi ! Lắng đọng lời ru
Mùa hoa sữa nồng nàn góc phố
Thoang thoảng ngọc lan vào cửa sổ
Mỗi đêm về điệu nhạc du dương

Hà Nội ơi tràn nỗi nhớ thương
Những bước đi ven hồ liễu rủ
Mặt hồ Gươm lặng yên soi bóng
Kỉ niệm đầu xa mãi không quên

Nhớ hồ Tây vọng tiếng chuông đêm
Mênh mang nước tím chiều sương khói
Đông về tới sâm cầm tìm tổ
Ríu rít bãi bờ nước hồ Tây

Hà Nội ơi! Vang mãi nơi đây
Nét kiêu sa mĩ miều cổ kính
Bao lòng người xa rồi trăn trở
Một Hà Nội quyến rũ mê say.

Phạm Mai Hiền Xuân

Lời tình mùa Đông

Lời tình mùa Đông

Mùa Đông đến, những cảm xúc về tình yêu dâng trào trong lòng những người con xa quê hương. Nỗi nhớ quê, nhớ bạn bè luôn ngập tràn trong trái tim khắc khoải...