ĐỖ THU HẰNG

{keywords}

Đơn giản, chỉ là hạnh phúc
Khi tay ấm áp trong tay
Nghe nhịp bình yên khẽ đập
Trong lặng im tiếng mưa bay.

Đơn giản, chỉ là hạnh phúc
Lắng tai nghe những dịu dàng
Ven hồ vài cành xuân rủ
Tách trà tỏa khói mơ màng.

Đơn giản, chỉ là hạnh phúc
Khi tâm nhẹ tựa mây trôi
Khi hiểu vô thường mọi nhẽ
Thương yêu ngọt đọng đóa môi.

Đơn giản, chỉ là hạnh phúc
Trong veo chim hót bên thềm
Có tiếng nứt chiều khẽ vọng
Xác một nỗi buồn rơi êm.


LÀ EM

{keywords}

Và ánh chớp
như một niềm hi vọng
Từ mắt tình
xuân chợt hóa trăm năm
Mà cứ ngỡ
hoàng hôn đời buông phủ
Em đây rồi
rạng rỡ đã ghé thăm.

Và từ đó
xanh lại vần thơ cũ
Rung ngân hồn
theo nhánh lá biếc non
Mà cứ ngỡ
không thể yêu lần nữa
Lại dâng hồn
trên một dấu môi son.

Và từ đó
lửa si mê bùng cháy
Anh say đời
như ong mật xốn xang
Giữa mùa xuân
tình em là hương sắc
Giấc mơ hồng
rất thật giữa trần gian.