Một bài thơ mới nhất của anh đã tạo sự đồng cảm và được nhạc sĩ Vũ Thành An (tác giả những bài Không Tên nổi tiếng) phổ nhạc.

{keywords}

Nằm nghe giọt mưa đêm
Hòa tan vào nỗi nhớ
Bước chân về lặng lẽ
Nhuốm mắt em đợi chờ

Giàn hoa giấy chơi vơi
Lặng rơi đầy trước cổng
Hương tóc nào trong gió
Cho một đời vấn vương

Xa rồi con đường quen
Những ghế xưa kỷ niệm
Để đêm về chiêm nghiệm
Có tàn vào phôi phai!

Thôi cũng thế mà thôi
Cuộc đời là dâu bể
Buồn loang lên thập giá
Xin một lần thứ tha

{keywords}

Huế 11/2021
Lê Văn Quý

Ba giờ sáng...

Ba giờ sáng...

Những âm thanh quen thuộc của cuộc sống như tiếng còi e, tiếng gà sáng,... vốn giản dị nhưng lại vô cùng quý giá trong mùa dịch Covid-19 này.