{keywords}
(Tặng bạn văn)

Ngày nao sóng bước, khát khao
ráng chiều lồng bóng...
tạc vào tranh quê!

Dòng tên cũng nhuốm bùa mê
Vịn chiêm bao
dẫn lối về mai sau...

Thế mà đất thấp trời cao
ráng chiều vẫn đợi
mà sao khác thường!

Chẳng còn sóng bước, chung đường
so le
sau
trước...
dặm trường về đâu?

May...
còn gương chiếu về sau
đọc gương
vẫn lấp lánh câu chuyện dài.

 

VIẾT LÚC NỬA ĐÊM

{keywords}

Ai gõ vào đêm trùng điệp phách thương
Đêm khứa vào tim dập dồn nhịp nhớ
Muốn nâng niu, nén từng hơi thở...
Sợ vô tình lỡ vụn vỡ mơ thiêng!

Cảm ơn người ban ánh sáng thần tiên
Quả chuông - tim tự bấy giờ thắm lửa
Mắt lấp lánh, đôi vai gầy... ôi tất cả
Ở nơi người thức tỉnh những hồi chuông!

Chút bối rối thắp chiều xuân vụt sáng
Nắm bàn tay run rẩy khúc sông Cầu
Mảnh mai hỡi!
màn sương như vội quá
Mượn hoàng hôn nhuộm tím ngả đi về.

Tạ ơn giời!
giờ chung cả miền quê
Đôi bờ kia chả còn xa cách nữa!
Chuông gióng giả cồn cào nơi ngực trái
Vọng tới nơi? Hay lạc giữa lưng trời!

Nguyễn Minh Trọng