{keywords}

Anh đi rồi có còn nhớ tháng Ba
Hà Nội Xuân, Hoa anh đào khoe sắc
Ánh sao đêm những ngọn đèn giăng mắc
Để hồn ai thao thức cứ mơ hoài...

Ơi hoa Anh Đào rực rỡ mãi thôi
Như tình yêu lung linh khoe sắc
Em ngỡ mình đang mơ nhưng rất thực
Đi bên nhau nỗi nhớ mãi đong đầy

Hà Nội đêm những đôi lứa đan tay
Nụ cười tươi trong mùa trẩy hội
Hoa Anh Đào thì thầm như muốn nói
Tháng Tư tình yêu hạnh phúc rạng ngời

Hà Nội ơi náo nức đông vui
Nơi tình yêu ta một đời mắc nợ
Và ánh mắt trẻ thơ là niềm yêu nỗi nhớ
Để cuộc đời đẹp mãi giấc mơ hoa.

Nguyễn Thùy Dương