{keywords}

Mẹ ơi con có tội gì đâu?
Mẹ kế, đòn roi máu bết đầu
Con đau, đau lắm không ai cứu .
Ba chẳng quan tâm thân nát nhàu .

Nhớ lắm ngày nao gia đình mình
Có ba có mẹ được chiều cưng
Con vui múa hát em tíu tít
Bữa cơm đạm bạc thắm nghĩa tình .

Con sợ Dì lắm luôn vâng lời ,
Lo sợ vết bầm khắp mọi nơi .
Cơm không nuốt nổi vì đau đớn
Nước mắt dàn dụa thêm rã rời .

Đêm về viết thư gửi mẹ hiền
Nguyện cầu em, mẹ mãi bình yên .
Cô tiên vỗ về ru giấc ngủ
Giựt mình thảng thốt cố nén kềm.

Lẽ nào phận số chỉ tới đây?
Xin níu ghì con cõi trần này
Ôm mẹ, hôn em sao chẳng được
Mong hồn siêu thoát … chớ lất lây!

Thi Ngọc Lan