{keywords}

Sóng vỡ oà xé tan chiều hoang vắng
Gió ầm ào xê dịch cả trời mây 
Chân mạnh bước bấm sâu vào bãi cát
Cho ngoài kia những mẻ cá vun đầy.

Trăng lam huyền bóng người nhoà sóng nước
Bao nguyện vọng bồi hồi mãi khôn nguôi 
Thâu canh dài vì quê hương đất nước
Vững nơi đây, giữ đảo biển đất trời.

Lá khuya gợn vẫn ngỡ người đâu đó
Mi lịm dần bóng người mãi trong tôi
Biển đắng mặn như lòng người cắt nửa
Sóng - lời ru chiến sỹ suốt canh trường.

Gió trở mình tiếng Thuỳ Dương xào xạc
Thân trai hùng vì Tổ Quốc, Tổ tiên 
Hải Âu lượn luyến lưu người chiến sỹ
Là tình yêu lính đảo gửi đất liền!

 

TRƯỜNG SA - HOÀNG SA

Hai chị em chúng tôi
Hoàng Sa và Trường Sa
Là ruột thịt gắn bó
Sánh vai bao đời qua.

{keywords}

Gắn kết tình quê hương
Niềm tự hào đất nước
Vững tin người Âu Lạc
Dòng dõi máu anh hùng .

Nối vòng tay nhân ái
Dân tộc trí rạng danh
Xưa Trưng Trắc - Trưng Nhị
Dẹp bọn giặc ngoại xâm.

Như bàn tay khắng khít
Tổ quốc suốt ngàn năm
Từng con tim hòa nhịp
Siết chặt tình yêu thương.

Đôi chị em chúng tôi
Chỉ một mẹ mà thôi
Mẹ Việt Nam anh dũng
Luôn hướng về đàn con.

Từ thuở còn hồng hoang
Nhân loại đã biết đến
Chúng tôi là máu thịt
Người Việt Nam bao đời.

Dù vận đổi sao dời
Không thể nào chia cắt
Trên từng trang sử sách
Lịch sử bốn ngàn năm!

Dân Việt Nam bất khuất
Nước Việt Nam anh hùng
Giặc đừng hòng toan tính
Dập tắt chí kiên cường .

Hoàng Sa cùng Trường Sa
Nhịp đập trong lòng ta
Là tình yêu rực cháy
Trái tim người Việt Nam!

Tác giả: Thi Ngọc Lan