{keywords}

Về quê, về với mẹ hiền
Về bên mái lá bình yên tháng ngày...
Về nhìn vết sằn trên tay
Vì bao năm tháng miệt mài lo toan

Về nhìn dáng mẹ héo hon
Sớm hôm ruộng rẫy nuôi con nên người
Nhọc nhằn mẹ có sá chi
Chỉ mong con vững bước đi giữa đời

Con sao quên được một thời!
Mẹ hứng từng hạt mưa rơi ngoài đồng
Cho con những bữa no lòng
Cho con giấc ngủ ấm nồng lời ru!

Thời gian như gió xoay vù
Ấu thơ rồi cũng mịt mù trôi xa
Tóc mẹ nay đã phôi pha
Như vòm mây trắng là đà trên cao

Thẫn thờ nhìn mẹ hanh hao
Mà lòng dâng những nghẹn ngào xót xa
Cầu cho năm tháng hiền hòa
Đừng mang cho mẹ tuổi già bệnh đau.

Nguyễn Minh Thuận