Kiến trúc sư người Mỹ John-Paul Philippe sống và làm việc tại New York. Năm 2006, ông quyết định mua một ngôi nhà bị bỏ hoang nhiều năm ở thị trấn ngoại ô Sharon, Connecticut để tu sửa thành nơi cả gia đình nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần. Sau 9 năm, John-Paul Philippe bất ngờ rời bỏ thành phố về đây sinh sống.

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 1

Ngôi nhà gỗ bỏ hoang từ lâu, từng bị đem làm chuồng trại nên khá sập sệ và tồi tàn. (Ảnh: Dezeen)

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 2

Khi cải tạo, Philippe vẫn giữ những tấm gỗ từ nhựa thông Thụy Điển và phần mái kim loại đã ố vàng. (Ảnh: Dezeen)

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 3

Sự thay đổi lớn nhất của ngôi nhà là không gian phù hợp với niềm đam mêm hội họa của Philippe. (Ảnh: Dezeen)

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 4

Tầng 1 được thiết kế thêm một bếp lò đốt cửi để sưởi ấm. (Ảnh: Dezeen)

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 5

Các cánh cửa cũ được thay bằng hệ thống cửa trượt. (Ảnh: Dezeen)

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 6

Nhà để xe được cải tạo thành phòng thu lớn. (Ảnh: Dezeen)

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 7

Một số kệ đựng đồ và tủ được làm từ phần gỗ bị biến dạng của ngôi nhà cũ. (Ảnh: Dezeen)

Chuồng bò được cải tạo thành ngôi nhà đẹp thơ mộng - 8

Khung cảnh thơ mộng bên ngoài căn nhà. (Ảnh: Dezeen)

Theo VTC News

Tròn mắt với chiêu biến hình nhà nhỏ vẫn đặt được cây thông siêu to khổng lồ

Tròn mắt với chiêu biến hình nhà nhỏ vẫn đặt được cây thông siêu to khổng lồ

- Chỉ với bức tường sạch sẽ, một ít đồ trang trí vui nhộn, căn nhà của bạn sẽ sáng bừng không khí Noel với cây thông "siêu to, khổng lồ" mà chẳng hề tốn diện tích mặt sàn.