Regent Seven Seas Cruises dự định giới thiệu tàu du lịch sang trọng và lớn nhất trong lịch sử từ tháng Hai năm 2020.
Mỗi phòng Regent Suite rộng 413m2 sẽ ra mắt trên Seven Seas Splendor, có phòng tắm hơi, phòng xông hơi, hiên rộng 130m2, giường trị giá 200.000 USD và trị liệu spa không giới hạn. Đây là cái nhìn bên trong mỗi căn phòng với giá 256 triệu mỗi đêm.

Căn phòng rộng 413m2, rộng gần gấp đôi một căn nhà ở Mỹ.

{keywords}
Nội thất căn phòng chiếm 278m2, có đèn chùm bằng đá cẩm thạch và vàng của Ý.

 

{keywords}
Mỗi căn phòng có hiên rộng 130m2.
{keywords}
Hành khách sẽ được trải nghiệm trị liệu spa không giới hạn cùng phòng tắm hơi, xông hơi.

 

{keywords}
Phòng ngủ chính sẽ có một chiếc giường king size trị giá 200.000 USD được sản xuất bởi Hastens. Giường sẽ có một tấm nệm cần 18 tháng và hơn 300 giờ để sản xuất.

 

{keywords}

Căn phòng cũng có riêng một quản gia cá nhân, người sẽ pha chế đồ uống và sắp xếp phương tiện ô tô riêng để du khách di chuyển trên bờ.
{keywords}
Regent Suite sẽ có thể dành cho sáu hành khách với giá từ 11.000 đô la mỗi đêm.

 

{keywords}
Nhưng những căn phòng này đã được đặt hết cho những chuyến du thuyền năm 2020 của Seven Seas Splendor.

 

{keywords}
Các khu vực khác của Seven Seas Splendor cũng vô cùng sang trọng.

 

{keywords}
Con tàu có tổng cộng 375 phòng.
{keywords}
Regent Seven Seas Cruises sẽ ra khơi vào tháng 2 năm 2020.

 

{keywords}
 


Quỳnh Hoa (Theo Business Insider)

Đột nhập đảo tỷ phú, nơi siêu mẫu và ‘ông trùm’ dừng chân

Đột nhập đảo tỷ phú, nơi siêu mẫu và ‘ông trùm’ dừng chân

Ngôi làng Indian Creek Village của Miami là một hòn đảo tư nhân nhỏ được mệnh danh là "Billionaire Bunker". Hòn đảo là nơi ở của 42 cư dân tỷ phú với 34 ngôi nhà, được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát gồm 13 người.