Tòa nhà bỏ hoang 130 năm ở Manhattan được chuyển đổi thành một khách sạn sang trọng. Các chi tiết vẫn được giữ nguyên, chỉ sơn lại để tòa nhà khoác một chiếc áo mới.

{keywords}

Tòa nhà 9 tầng được xây dựng vào năm 1883, ban đầu nó là tòa nhà chọc trời đầu tiên xây ở Manhattan. Sau đó, vào năm 1890 nó được xây lên cao thành 10 tầng.


{keywords}


Sau khi bỏ hoang tới 130 năm, bây giờ khách sạn này được sửa lại thành một khách sạn sang trọng theo phong cách cổ điển.


{keywords}


Các chi tiết vẫn được giữ nguyên, chỉ sơn lại để khoác một chiếc áo mới.


{keywords}


Cách trang trí công phu làm cho tất cả các tầng cảm thấy giống như bạn được xem lại một bộ phim từ thế kỷ trước.


{keywords}


Khu vực tiếp tân vẫn rất tinh tế, theo phong cách retro của cả tòa nhà, trong khi hầu hết các phòng khác được thay đổi bộ mặt trông thật hiện đại.


{keywords}


Một góc khác của không gian gần quầy lễ tân.


{keywords}


Đứng từ trên cầu thang nhìn xuống không gian phòng chờ, y như một bức tranh với nghệ thuật sắp đặt.


{keywords}


Đèn chùm cổ điển và những bức tranh nghệ thuật phù hợp hoàn hảo với không gian phòng khách.


{keywords}


Một phòng ở đây có giá dao động từ khoảng $ 400 đến $ 3.500.


Theo Kiến thức

Sau khị bỏ hoang tới 130 năm, bây giờ khách sạn này được sửa lại thành một khách sạn sang trọng theo phong cách cổ điển.
Sau khị bỏ hoang tới 130 năm, bây giờ khách sạn này được sửa lại thành một khách sạn sang trọng theo phong cách cổ điển.