Cụ ông trình bày ca khúc Chiếc khăn piêu với giọng ca khỏe khoắn, giàu cảm xúc khiến người nghe ngây ngất.
0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
22/02/2019 07:58:26 (GMT +7)
Cụ ông trình bày ca khúc Chiếc khăn piêu với giọng ca khỏe khoắn, giàu cảm xúc khiến người nghe ngây ngất.
Thức dậy vào mỗi buổi sáng là cả một thử thách với cả mẹ và bé. Để "đánh vật" với cơn thèm ngủ không phải là điều đơn giản.
Con gái và cha lúc nào cũng có một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt. Vậy mà 2 cha con nhà này cứ như kẻ thù kiếp trước của nhau vậy.
Khi bác sĩ gặp được những bệnh nhân lầy lội như thế này thì chẳng còn tâm trí đâu mà chữa bệnh nữa.
Các chị em lại mới nghỉ ra chiêu trò mới để trêu chọc, thử phản ứng của các "đức lang quân".
Đối với những cô nàng mê son thì có sở hữu bao nhiêu cây, bao nhiêu màu cũng chẳng bao giờ là đủ.
Trẻ con luôn đem lại cho chúng ta nguồn cảm hứng bất tận khiến các bậc phụ huynh không nhịn được cười.
Ông bố chuẩn bị "làm trò" trêu cậu bé trước khi đưa miếng thức ăn vào miệng. Phản ứng của cậu bé khiến người xem không nhịn được cười.
Rõ ràng là chú lợn mà cậu bé nhất định gọi là papa. Đây chính xác là một trò đùa của người quay clip.
Những chuyến dã ngoại cùng những hoạt động vui chơi hữu ích luôn thu hút chúng ta.
Xưa rồi cái thời con gái chủ động sẽ bị đánh giá là cọc đi tìm trâu. Muốn thoát kiếp FA thì phải tự kiếm người yêu cho mình mọi lúc mọi nơi.
Tưởng rằng sẽ nhận được sự yêu thương của con, ai ngờ ông bố nhận ngay cú tát tê tái.
Hai em bé mũm mĩm trong trang phục của Đường Tăng và Trư Bát Giới khiến người xem thích thú.
Xác định tướng phu thê chỉ từ hai tấm ảnh, cách này tưởng không hay mà hóa ra hay không tưởng.
Thức dậy vào buổi sáng là nỗi ám ảnh với nhiều người. Tuy nhiên, nếu ngủ trên chiếc giường này, ai không dậy đúng giờ mới thực sự là... kỳ tích.
Tinh thần "vui hết mức, chơi hết mình" cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi!
Khi bạn thích hát nhạc thiếu nhi nhưng dòng đời xô đẩy bắt bạn phải đi đòi nợ.
"Ế vì đang chờ người tử tế để yêu", câu đó chắc không đúng với trường hợp của cô gái này.
"Em đang làm gì đấy?", "Em ăn cơm chưa?", "Em ăn món gì?", "Em đã ngủ chưa?", "Em ngủ có ngon không?"...1 nghìn 0 trăm lẻ 1 các câu hỏi nhạt như nước ốc của các anh con trai làm chị em chán nản.
Cậu bé lấy hết can đảm và bình tĩnh để cắn được miếng bánh nhưng kết cục lại đầy bất lực và ức chế.
Khi bạn nghĩ việc ăn một quả chuối là đơn giản, thì bạn đã nhầm!
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận