Với ý tưởng “con là cảnh quan đẹp nhất cuộc đời”, một người mẹ TQ cho ra đời loạt ảnh khiến nhiều người mê mẩn.

Bộ sách ảnh với chủ đề “Con là cảnh quan đẹp nhất cuộc đời” hiện đang gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc. Người thực hiện bộ ảnh, một bà mẹ hai con bình thường như bao người đẫ khiến cho ngay cả những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng phải “ngả mũ bái phục”.

“Năm 2010, tôi nghĩ mình cần mua một máy ảnh du lịch nhỏ để thuận tiện cho việc ghi lại những kỉ niệm của Lily và Apple, con gái tôi. Vậy nhưng sau đó, tôi bỗng bắt đầu rơi vào tình yêu với việc chụp những khoảnh khắc thường ngày của các con – những kỳ quan đối với tôi là đẹp nhất trong cuộc đời”, bà mẹ hai con cho biết.

Cùng ngắm nhìn những bức hình tuyệt đẹp trong bộ ảnh

{keywords}

Một khi bạn có con, bạn sẽ dễ dàng nhần thấy chúng như một bản sao thu nhỏ của mình.


{keywords}

Buổi chiều nắng đổ, hai con gái tôi vui chơi trong thế giới của trẻ em, một thế giới dường như kéo dài vô tận.


{keywords}

Bánh quy nướng. Tôi không thực sự giỏi làm bánh, vậy nhưng tôi vẫn làm. Tôi muốn được thực hiện nó cùng các con mình, chúng tôi vừa có gì đó để ăn, vừa tạo ra những kỷ niệm vô giá bên nhau


{keywords}

Trẻ em làm bạn với tất cả vạn vật, kể cả những loại thú dữ ăn thịt. Tất cả với chúng đều là bạn tốt


{keywords}

Bất cứ đứa trẻ nào cũng có một căn cứ bí mật cho riêng mình, nơi chúng chất chứa trí tưởng tượng và vun đắp cho nó bay xa.


{keywords}

Khuôn mặt chờ đợi và háo hức khi biết bố bọn trẻ sẽ đến ăn tối.


{keywords}

Sinh nhật lên 4 của em gái, chị gái cũng háo hức chẳng kém em


{keywords}

Cầm được một cái bánh mì, dứt khoát phải ngồi vào trong hộp để đồ để đồ. Tôi hỏi con tại sao, bé trả lời “như thế ăn sẽ ngon hơn”.


{keywords}

Những giọt nước mắt vương trên khóe mi. Con sẽ còn phải khóc nhiều khi bé, những giọt nước mắt tích tụ lại để khi lớn nên, nó trở thành sự can đảm.


{keywords}

Sau một trận mưa, sân bóng rổ đọng lại vũng nước. Đó là cả một đại dương với bọn trẻ.


{keywords}

Trẻ em có một tình yêu thương vô điều kiện, kể cả là cho những động vật nhỏ


{keywords}

Chị gái biết đi xe, hăm hở đèo em ở đằng sau. Tôi thích những lúc hai con thân thiết như vậy


{keywords}

Không có xe đi lại, tôi để con một mình băng qua đường. Nhưng trái tim người mẹ vẫn run lên căng thẳng.


{keywords}

Ngồi trong sở thú, hai đứa trẻ say mê nhìn hình để phân biệt khỉ và khỉ đầu chó. Vậy nhưng tôi chỉ thấy 4 con khỉ.


{keywords}

Khoảng khắc vĩnh cữu một người mẹ sẽ nhớ mãi trong đời.

(Theo QQ/ Khám phá)