“Làm cả năm chỉ đủ tiền tiêu Tết” quả không ngoa khi nghía bảng danh sách chi tiền Tết của các bà nội trợ!

Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị chậm lương, không thưởng Tết nhưng không vì thế mà các khoản chi cho Tết bị cắt giảm. Nhiều chị em chia sẻ rằng, các khoản chi cho Tết vẫn giống mọi năm, thậm chí là nhiều hơn vì giá cả leo thang.

Chị Hoài Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, Tết nào gia đình chị cũng phải rút một phần tiền tiết kiệm ra tiêu vì lương, thưởng của hai vợ chồng không đủ dùng. Quà cáp, tiền biếu hai bên nội ngoại, mua sắm đồ trang trí, thực phẩm, bánh kẹo, tiền mừng tuổi, rồi các khoản phát sinh khác,…sơ sơ mấy ngày Tết cũng ngốn của gia đình chị hơn 30 triệu đồng.

{keywords}
Minh họa, nguồn: Internet

“Biếu Tết ông bà nội 3 triệu, ông bà ngoại 3 triệu, thêm mỗi bên giỏ quà 1 triệu vị chi là hết 8 triệu đi Tết nội ngoại. Quà biếu sếp 2 triệu. Quà biếu cô giáo 2 con 1 triệu. Thưởng Tết bác giúp việc 800 ngàn + quà Tết 200 ngàn. Mua sắm đồ trang trí + đồ thắp hương + đào quất 1,5 triệu. Bánh kẹo, bia rượu, nước ngọt 2 triệu. Thực phẩm Tết 3 triệu. Quần áo, giày dép cho 2 con 1,5 triệu. Cho 2 con tiền chơi Tết 2 triệu. Tiền mừng tuổi các cụ, cháu chắt 5 triệu. Ngoài ra còn các khoản phát sinh khác chưa thống kê được”, chị liệt kê.

Chị Thu Quyên (TP Nam Định) cũng đang “cày” cật lực để dồn tiền về quê ăn Tết. Mọi năm gia đình chị ăn Tết ở quê nội Nam Định, năm nay về quê ngoại Lào Cai ăn Tết nên tốn kém hơn rất nhiều.

“Riêng khoản tàu xe khứ hồi đã hết 3 triệu, bắt xe ô tô từ Nam Định lên Hà Nội rồi đi tàu từ Hà Nội đến Lào Cai, taxi từ bến xe về nhà. Tiền Tết ông bà nội 2 triệu, Tết ông bà ngoại 2 triệu. Mua sắm bánh kẹo, thực phẩm ăn Tết cùng nhà ngoại 3 triệu. Lắp cho ông bà ngoại bình nóng lạnh 5 triệu (năm ngoái cho ông bà nội rồi nên Tết này cho ông bà ngoại). Mừng tuổi cụ ngoại 500K. Mừng tuổi 2 cháu của chú em chồng mỗi đứa 500K. Mừng tuổi 2 em ruột mình mỗi đứa 500K. Quà biếu các cụ, họ hàng bên ngoại 2 triệu (3 năm nay mình mới về quê ngoại ăn Tết nên phải đi quanh họ chúc Tết). Ngoài ra còn các khoản chi khác như mua quần áo mới cho con trai, cho em gái tiền làm tóc, tiền mừng tuổi các cháu…”, chị Quyên nhẩm tính.

Chị cho biết, dù có tốn kém chị vẫn vui, vì chỉ có Tết chị mới có dịp về thăm họ hàng, gia đình bên ngoại. “Lấy chồng xa khổ thế đấy, mấy lần Tết mới về quê ngoại một lần nên có tốn kém chút cũng không sao, hết ra Tết lại kiếm”.

Thành viên Beko trên một diễn đàn mạng cũng chia sẻ bảng danh sách chi tiêu cho Tết với con số hơn 30 triệu đồng: “Vợ chồng mình ở TP.HCM, về nhà nội ở Nam Định. Còn nhà ngoại Đắk Lắk thì tranh thủ tết dương về chơi. Vé máy bay khứ hồi: 13 triệu. Biếu nội: 7 triệu. Biếu ngoại: 7 triệu. Lì xì em út, cháu chắt: 2 triệu. Ăn tết ở quê nên không cần tốn khoản trang trí, bánh kẹo gì cho nhà mình. Còn tiền sắm sửa quần áo về quê nữa chứ. Cả năm mặc đồ rách cũng được, nhưng lâu lâu về cũng phải có cái áo đèm đẹp. Tiền tiêu dọc đường: từ sân bay Nội Bài thì phải đi taxi ra. Ra bến xe bắt xe đò về Nam Định. Chắc khoảng 300K x 2 lần = 600K. Rồi lại taxi về tới nhà (200k/lần). Bố mẹ không ăn không uống. Mang theo sữa, trái cây cho con ăn dọc đường. Vừa gõ vừa tính, tới đây là chóng mặt rồi. xỉu”, thành viên này chia sẻ.

K. Minh