Câu chuyện bắt nguồn từ thói quen ăn đất của cậu bé Harish Devi, 14 tuổi, sống tại Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một lần, cậu được "chuyên gia y tế" tư vấn rằng, muốn trị được thói quen ăn đất, cậu phải nuốt bàn chải đánh răng.

Harish Devi sau đó đã nuốt tổng cộng 16 chiếc bàn chải và 1 đinh sắt dài khoảng 7,6cm.

{keywords}
Cậu bé 14 tuổi đã nuốt 16 chiếc bàn chải vào bụng chỉ vì muốn chữa khỏi thói quen ăn đất.

Khi người thân phát hiện cậu bé nuốt bàn chải và ăn móng tay, họ đã nghĩ cậu bị ma nhập và rất lo lắng. Dù đã ra sức khuyên ngăn nhưng Harish Devi vẫn kiên quyết vì nghĩ nó sẽ giúp cậu khỏi bệnh.

Không ngờ, ngay sau đó cậu bé lên cơn đau bụng dữ dội và buộc phải nhập viện điều trị.

Các bác sĩ yêu cầu Harish Devi chụp X-quang và rùng mình phát hiện có rất nhiều dị vật trong bụng cậu bé. Họ nhanh chóng tiến hành ca mổ. Tổng cộng có 16 chiếc bàn chải, rất nhiều móng tay và 1 chiếc đinh sắt dài 7,6cm được tìm thấy trong bụng của Harish Devi.

Ca mổ thành công, Harish Devi cũng đang hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cậu bé này lại mắc thói quen ăn đất. Theo tìm hiểu, đây là một trong những dấu hiệu của hội chứng Pica. Triệu chứng ban đầu của bệnh này chính là "nghiện" ăn đất cát, xà phòng, giấy, tóc, tàn thuốc, keo dán, kim loại, sơn… hay thậm chí là phân động vật.

Tú Linh (Theo Mirror)

Cậu bé 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú ngã xuống hẻm núi

Cậu bé 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú ngã xuống hẻm núi

Sau cú trượt chân, cậu bé đã lao xuống tổng cộng khoảng 21 mét nhưng vẫn sống sót kỳ diệu.