Cách đây 10 năm, con trai của bà Ni (ở Thượng Hải, Trung Quốc) mua một con chó con từ cửa hàng thú cưng. Sau đó vì công việc, anh mang thú cưng về cho mẹ nuôi.

{keywords}
Bà Ni và những con chó đi lạc được bà đưa về nuôi dưỡng.

Theo thời gian, bà Ni dần có tình cảm với những con chó. Thậm chí, bà luôn cảm thấy tràn đầy sức sống và hạnh phúc khi tương tác với chúng.

Từ đó trở đi, mỗi khi biết tin ở đâu có chó đi lạc, bà đều tìm đến rồi nhận về nuôi.

Tháng 3/2018, cơ sở cứu hộ chó đi lạc của bà Ni phải đối mặt với việc di dời và chuyển từ Thượng Hải đến Nam Thông, Giang Tô.

Để xây một ngôi nhà mới cho hơn 400 con chó, bà Ni đã bí mật mang giấy tờ nhà đất đến ngân hàng thế chấp, vay 120.000 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu) và vay hàng chục ngàn nhân dân tệ từ bạn bè.

Bây giờ, ở độ tuổi gần bảy mươi, bà Ni vẫn đi làm kế toán để kiếm tiền trả nợ và mua thức ăn cho chó.

{keywords}
 

Các thành viên trong gia đình đã thuyết phục bà Ni từ bỏ việc nuôi quá nhiều chó nhưng không được.

Cuối cùng, họ xa lánh, thậm chí không còn liên lạc với bà nữa. Bà Ni vẫn chịu đựng sự phản đối của gia đình, sự chế giễu và khinh bỉ của người khác. Bà nói, điều duy nhất bà không thể chịu đựng được là khi nghĩ đến cảnh những con chó không được cho ăn, không có một nơi ở cố định.

Người đàn ông giải cứu chú chó giữa dòng nước lũ

Người đàn ông giải cứu chú chó giữa dòng nước lũ

Giữa trời mưa bão, một người đàn ông ở Kluang (Malaysia) đã có hành động ấm áp khiến nhiều người dùng mạng cảm kích.  

Linh Giang (Theo Q.Q)