Bãi đá Moeraki ở biển Koekohe, New Zealand hiện lên như một cảnh quan siêu thực ở hành tinh lạ. Đó là hàng trăm khối đá tròn như quả trứng rồng khổng lồ trong truyền thuyết, nằm rải rác ven biển.

Những khối đá nặng hàng tấn, có hình tròn hoàn hảo một cách bí ẩn, nên người dân địa phương vẫn gọi đó là “đá trứng rồng”.

{keywords}
Bãi đá “trứng rồng” dưới ánh chiều tà

Tảng đá Moeraki có đường kính lên tới 3m, hình thành từ các trầm tích biển cổ đại khoảng hơn 60 triệu năm trước. Các chuyên gia nhận định, vẻ ngoài tròn trịa đến bất thường của khối đá là kết quả của sự xói mòn theo thời gian khi một khối đá trầm tích hình thành nhờ kết tủa của khoáng tự nhiên trong khoảng trống giữa các hạt trầm tích.

{keywords}
Cảnh đẹp siêu thực của những quả “trứng rồng” khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh của hành tinh lạ

Kích thước của “đá trứng rồng” rất đa dạng. Có những tảng chỉ nhỏ vừa vòng tay người lớn, nhưng có tảng mang đường kính tới 3m, cao 2m, trọng lượng có thể đạt đến 16 tấn.

Với bất cứ mùa nào trong năm, du khách đều có thể tới thăm kỳ quan độc đáo này ở New Zealand. Đi qua khu rừng tự nhiên tới bãi biển Koekohe, bãi đá rồng Moeraki lập tức hiện ra trước mắt.

Ngắm thêm một số hình ảnh kỳ thú của bãi “đá trứng rồng”:

{keywords}
Khối đá được hình thành cách đây hàng chục triệu năm

 

{keywords}
Thủy triều xói mòn khiến những khối đá được mài nhẵn nhụi, trơn tru đến kỳ lạ

 

{keywords}
Một khối đá bị nứt toác

 

{keywords}
Cận cảnh một khối “đá trứng rồng”

 

{keywords}
Du khách có thể tới chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ thú này vào tất cả các mùa trong năm



Cô gái du lịch 1 lần/ tháng: 'Đâu chỉ rich kid mới đi chơi sang chảnh'

Cô gái du lịch 1 lần/ tháng: 'Đâu chỉ rich kid mới đi chơi sang chảnh'

Thuỳ Dương là nhà thiết kế, chủ của nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Cô gái xinh đẹp còn độc thân và thuộc tuýp người 'dành cả thanh xuân để ngắm nhìn thế giới'.

Theo Dân trí -  nguồn: Traveller