Video: Ngắm nhìn "khu vườn cổ tích" của vợ chồng giám đốc (Nguồn: Kênh Youtube Yi Tiao)

{keywords}
Hou Ye và Fei Mao là giám đốc điều hành của một công ty ở Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc 5 năm về trước. Khi đạt ngưỡng tuổi 40, cặp vợ chồng này quyết định chuyển về vùng ngoại ô sinh sống, sau đó tạo ra một khu vườn đẹp như trong tranh nức tiếng Giang Tô.

 

{keywords}
Khu vườn hoa với diện tích 3000 mét vuông được xây trên đất của ông bà tổ tiên để lại cho đôi vợ chồng. Sau đó, họ mở rộng thêm vườn ươm để trồng cây cảnh với diện tích 6000 mét vuông.

 

{keywords}
Hou Ye - người con gái Hồ Nam và chồng có niềm yêu thích với cây cỏ. Hồi còn sống ở thành thị, anh chị dành một khoảng sân nhỏ để trồng hoa. Nhưng mảnh vườn đó quá nhỏ so với niềm đam mê hoa cỏ của đôi vợ chồng.

 

{keywords}
Vì thế, bà chủ khu vườn và ông xã đã nghỉ việc và về vùng ngoại ô để thực hiện ước mơ. 5 năm bỏ công sức vun vén, cuối cùng họ cũng tạo nên một khu vườn đẹp như mơ.

 

{keywords}
Chị Hou Ye kể lại rằng, lần đầu tiên chị đến, nơi đây chỉ là mảnh đất nông nghiệp dùng để trồng rau và cây ăn quả.

 

{keywords}
Cuộc sống của anh chị rộn tiếng cười với hai đứa con, một chú mèo và bốn chú chó dễ thương. Khu vườn được anh chị đặt tên là “khu vườn mèo bay”. Chị bày tỏ rằng chị đang nuôi ý định thiết kế thêm hệ thống suối để người ta khi đến đây có cảm giác như lạc vào một khu rừng thực thụ.

 

{keywords}
Bên cạnh đó, khu giải trí và nhà bếp cũng được họ thiết kế bắt mắt theo phong cách cổ điển. Ở khu vực giải trí, bạn có thể thưởng ngoạn trà chiều và đọc sách thư giãn.

 

{keywords}
Nhà bếp là nơi tụ tập bạn bè cho những bữa tiệc đầu xuân hoặc sau mùa thu hoạch. Vào mùa xuân, khi những đóa hoa nợ rộ, họ sẽ mời bạn bè về để ngắm hoa và thưởng thức hương sắc. Đến mùa thu hoạch, bữa tiệc lửa trại được đốt lên, cảm giác thật ấm cúng.

 

{keywords}
Giờ đây, mỗi mùa có khoảng 100 đến 200 bông hoa đa dạng về chủng loại. Hou Ye cũng chia sẻ rằng, chị dành riêng một khu đất “thử nghiệm” để các loại hoa và cây tự do mọc trên đất.

 

{keywords}
Ở khu vườn ươm của đôi vợ chồng, họ cho xây một ngôi nhà kính để tiện cho việc trồng rau trái mùa. Ngoài ra, họ cũng tự tay nuôi gà, vịt để cung cấp thực phẩm cho cuộc sống thường nhật.

 

{keywords}
Kiến trúc của khu vườn được chị Hou Ye tham khảo trong sách, trao đổi với những người yêu hoa hoặc những khu vườn của nước ngoài khi vợ chồng chị đi du lịch. Bởi lối kiến trúc cổ điển và thơ mộng như trong truyện cổ tích, khu vườn đã thu hút những vị khách tò mò tới nơi đây.

 

{keywords}
Mọi người thường nói rằng cuộc sống ở nông thôn thật nhàm chán và khi vợ chồng bà chủ “vườn cổ tích” quyết định bỏ việc về quê làm vườn, nhiều người nghi ngờ quyết định đó. Thế nhưng Hou Ye nói rằng chị thích lối sống hiện tại và thật vui khi làm bất kỳ công việc chân tay lấm lem nào trong vườn.

 

Lạc vào chốn này, quý cô Sài Gòn tha hồ làm điều mình thích

Lạc vào chốn này, quý cô Sài Gòn tha hồ làm điều mình thích

Vườn hoa hướng dương rộng 18.000 m2 ngập sắc vàng óng ánh lần đầu xuất hiện giữa Sài Gòn đã thu hút các bạn trẻ, gia đình đến tham quan.

Mỹ Linh (Theo Sina)