Cô bé 17 tuổi tên là Tamsin Beezer, làm việc cùng chỗ với vợ anh Wayne trong một cơ sở chăm sóc. Một hôm, Tamsin gọi đến nhà anh, vừa khóc vừa nói rằng cô đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Không ngần ngại, 2 vợ chồng anh đồng ý cho cô bé đến ở nhờ.

“Là một ông bố, tôi không thể ngồi yên khi thấy một cô bé tuổi teen phải lang thang trên phố một mình. Tôi đã nói với vợ rằng chúng tôi có thể đón con bé về nhà”.

Nửa giờ sau, Tamsin đã có mặt ở nhà Wayne uống trà. Cô bé được chuẩn bị chăn, gối để ngủ trong phòng khách.

{keywords}
Anh Wayne (áo xanh) và 5 đứa con

Những ngày sau đó, Tamsin kết bạn với các con của Wayne và Sarah. Cô bé tỏ ra là một người chị lớn, cùng nhau nướng bánh và trang điểm cho các bé gái. Bọn trẻ cũng tỏ ra rất yêu quý Tamsin.

Nhưng 2 tuần sau, Tamsin vẫn không có ý định chuyển đi, còn cô vợ Sarah thì bắt đầu thức khuya uống rượu.

Anh Wayne nhớ lại: “Sarah đã cư xử như một thiếu niên, thay vì như một người mẹ và bà ngoại. Tôi nhận thấy cô ấy bắt đầu hút thuốc trở lại. Cô ấy phủ nhận điều này nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi”.

Wayne cho biết anh đã rất lo lắng và không biết phải làm gì. Anh tập trung vào việc chăm sóc bọn trẻ và không bận tâm đến vợ nữa.

Nhưng một buổi sáng tỉnh dậy, anh thấy Sarah đã không còn nằm trên giường. Anh phát hiện Sarah đang ngủ trên ghế sofa với Tamsin. Có vẻ như họ đã ngủ quên vì say rượu.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn từ đó. Hai vợ chồng anh liên tục cãi nhau và Sarah càng uống rượu nhiều hơn với Tamsin vào ban đêm. “Tôi đã nghĩ rằng Sarah ngốc nghếch và trẻ con. Tôi không nghĩ rằng cô ấy có tình cảm với cô bé này”.

Tuy nhiên, hai vợ chồng Wayne ngày càng xa rời nhau. Sau 1 tháng Tamsin đến ở nhờ, vào một buổi tối, Wayne nghe thấy tiếng con trai to tiếng với mẹ. Khi anh ra xem có chuyện gì không ổn, Louis khóc nức nở nói rằng “mẹ không còn yêu con nữa và mẹ sẽ bỏ nhà đi”.

“Tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa, thậm chí tôi còn cười. Tôi nhìn Sarah để đợi cô ấy nói với thằng bé rằng điều đó không đúng, nhưng cô ấy chỉ nhún vai và nói rằng sẽ ra khỏi nhà”.

Ngay lập tức, Sarah đi lên tầng trên, đóng gói đồ đạc. Wayne chạy theo vợ, cầu xin cô cho biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Sarah đã phớt lờ anh. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô dứt khoát bước ra khỏi nhà.

“Cô ấy bảo tôi đừng lo lắng vì Tamsin đã tìm được một chỗ để ở cho cô ấy”.

Những ngày sau đó, Wayne phát hiện ra Sarah đã chuyển đến sống cùng một người bạn nhưng cô từ chối gặp hay nói chuyện với anh.

Sau đó, anh nhận được cuộc gọi của con gái cả Lucy, bảo anh hãy tìm kiếm tài khoản của vợ mình trên Facebook. Ngay lập tức, anh thấy Sarah đã thay đổi trạng thái hôn nhân và nói rằng cô đang có quan hệ tình cảm với Tamsin.

“Tôi bị sốc và không tin vào mắt mình. Tôi nghĩ liệu đó có phải là một trò đùa không. Làm sao vợ tôi có thể có mối quan hệ với một cô gái, huống hồ là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn con gái chúng tôi?”.

Nhưng sau khi truy cập vào email của vợ, anh mới biết mình không hề nhầm. Wayne nói, anh quen Sarah từ năm cô 14 tuổi nhưng không hề biết rằng vợ mình lại thích phụ nữ. Anh đã suy sụp vì tức giận với chính mình vì đã không nhận ra xu hướng giới tính của vợ.

{keywords}
Wayne và Sarah khi 2 người còn ở bên nhau

Ngày hôm sau, cậu bé Louis đi học về với tâm trạng buồn bã vì bị bạn bè trêu chọc về trạng thái Facebook của mẹ. Vài tuần sau, Wayne thực sự đau xót khi xem trang Facebook của vợ. Nó tràn ngập những hình ảnh của Sarah và Tamsin hôn và nắm tay nhau.

Sau đó, anh nghe tin cả hai đã thông báo đính hôn trên Facebook trong khi Sarah vẫn đang trong tình trạng hôn nhân với anh.

Cô bé Chloe đã nhắn tin cho mẹ để nhắc rằng Sarah vẫn đang kết hôn với bố cô bé, nhưng người phụ nữ này đã thẳng tay huỷ kết bạn với con gái.

Sau biến cố này, Wayne tập trung nuôi dạy bọn trẻ và không liên lạc với vợ cũ nữa. Anh nói rằng, anh ước rằng mình đã không cho phép Tamsin bước vào gia đình mình ngày hôm đó.

“Vợ tôi đã bỏ chúng tôi để sống cùng một cô gái bằng tuổi con mình. Tất cả chúng tôi đều kinh hoàng về những việc mà cô ấy đã làm”.

Đăng Dương (Theo Mirror)

Học sinh đồng tính ở Mỹ bị cắt ngang khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp

Học sinh đồng tính ở Mỹ bị cắt ngang khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp

"Sau khi công khai là người đồng tính vào năm nhất, tôi rất cô đơn và không biết dựa vào ai", Bryce Dershem (18 tuổi) nói trong bài phát biểu tốt nghiệp trước khi micro phụt tắt.