Vừa tức vừa buồn cười - đó là cảm nhận của bất cứ ông bố bà mẹ nào khi chứng kiến những cảnh tượng này xảy ra với con mình.

Trẻ nhỏ luôn là những thiên thần đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng khiến các bậc phụ huynh "phát điên" với những trò nghịch ngợm tinh quái. Bạn đã bao giờ gặp phải những tình huống này chưa? Nếu có thì bạn sẽ xử lý như thế nào?

{keywords}

Cố gắng lên, không để cái gì còn vương lại nhé.

{keywords}

Bố mẹ thử xem con có tài tạo mẫu tóc không nè.

{keywords}

Thằng bé cố giấu những hạt đậu đi để không phải ăn chúng.

{keywords}

Giờ con đố bố mẹ xem tivi được nữa đó.

{keywords}

Bộ nhũ nhiều màu sắc hay các sản phẩm làm đẹp của mẹ luôn hấp dẫn những đứa trẻ.

{keywords}

{keywords}

Chắc mẹ sẽ phải khóc thét lên khi thấy cảnh tượng này.

 

{keywords}

Nếu bạn không muốn những thỏi son đắt tiền của mình bị như thế này thì hãy giấu chúng đi nhé.

{keywords}

Con chỉ muốn dưỡng da của mình một chút bằng...bánh sinh nhật thôi mà, mẹ đừng giận.

{keywords}

Bánh đẹp để làm gì, tất cả sẽ vào bụng con thôi.

{keywords}

Cậu bé đang lấy bơ đậu phộng để bôi khắp người mình.

{keywords}

Đứa trẻ này đang cuốn băng dính quanh tóc của mình. Chắc hẳn lúc tháo ra, cu cậu sẽ rất đau.

{keywords}

Việc bày là của con, còn việc dọn đương nhiên là của mẹ.

{keywords}

Bao công sức chế biến, giờ phải đổ bỏ vì chiếc giày vô duyên kia.

{keywords}

Con chỉ muốn ăn một chút tương cà thôi mà.

{keywords}

Chiếc ga trải giường trắng tinh giờ đã bị biến thành màu như vậy đây. Nếu là bạn trong trường hợp này, bạn sẽ phản ứng sao với đứa nhỏ?

(Theo Khám phá)