Trong ba năm, để mua một căn nhà cho gia đình, người phụ nữ 47 tuổi tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bê tổng cộng 75.600 bình nước, mỗi bình nặng 40kg.

Phía sau bức tranh nửa tỷ không bán của người phụ nữ Hà Nội

Hai người phụ nữ trong căn hộ cao cấp khiến nữ bác sĩ tức nghẹn

Sự thật về người phụ nữ 71 tuổi dáng chuẩn như gái đôi mươi

Được biết người phụ nữ này tên Dương Tân Hà hiện sống tại thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Theo lời kể, chồng của cô từng kinh doanh nhưng luôn thất bại nên không để dành được tiền. Chính vì vậy, để mua nhà cho gia đình, cô Dương trong 3 năm đã bê tổng cộng 75.600 thùng. 

{keywords}
Nguồn: Sina

Cô Dương Tân Hà năm nay 47 tuổi, hiện đang sống tại thị xã Nhữ Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Theo Sina, 5 năm trước, cô đã theo chồng đến Lạc Dương để làm ăn. Mặc dù vậy, do tình hình kinh doanh không thuận lợi nên từ 3 năm về trước, cô đã quyết định làm nghề bê nước trong khi chồng cô chỉ cần coi tiệm bán hàng.

{keywords}
Nguồn: Sina

Vất vả là vậy nhưng cuối cùng cô Dương cũng tiết kiệm được khoảng 150.000 nhân dân tệ để mua một căn nhà ở trung tâm Lạc Dương.

{keywords}
Nguồn: Sina

Cô Dương chia sẻ: “Tôi đã bê 70 thùng nước mỗi ngày, mỗi bình nặng 40 kg. Ngoài lễ Tết âm lịch, tôi không nghỉ một ngày nào. Mặc dù công việc có chút mệt mỏi nhưng tôi cũng tạm hài lòng vì mỗi tháng thu nhập ít nhất của tôi là 6.000 nhân dân tệ.

Không chỉ vậy, cô Dương còn kiếm được hơn 200.000 nhân dân tệ trong vòng 3 năm. Căn nhà cô mua rộng hơn 100 mét vuông. Mặc dù căn nhà không nằm ở vị trí đắc địa nhưng cuối cùng gia đình cô cũng có thể an cư.

{keywords}
Nguồn: Sina

Chia sẻ với phóng viên về khó khăn của công việc, cô Dương chia sẻ: “Điều khó khăn nhất trong việc vận chuyển bình nước là khi tôi phải giao hàng đến những khu nhà không có thang máy. Tôi phải leo rất nhiều tầng với bình nước 40 kg để giao cho khách hàng”.

{keywords}
Nguồn: Sina

Ngoài ra, cô Dương là một người rất cẩn thận trong công việc. Mọi thông tin về các bình nước đều được cô ghi chép cẩn thận trong một quyển sổ. 

{keywords}
Nguồn: Sina

Hoàn cảnh xót xa của bé trong video 'Mẹ đi lấy chồng, con ngủ ngoài đường'

Hoàn cảnh xót xa của bé trong video 'Mẹ đi lấy chồng, con ngủ ngoài đường'

Em bé trong video "Mẹ đi lấy chồng, con trai 6 tuổi ngủ ngoài đường trong đêm tối" có hoàn cảnh hết sức thương tâm.

Người mẹ đặc biệt của cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên

Người mẹ đặc biệt của cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên

Cụ bà Phạm Thị Tý được cho là người có nhiều ảnh hưởng lớn đến lối sống, suy nghĩ và nhân cách của GS Nguyễn Văn Huyên sau này.

Cú sốc người mẹ nghèo lần đầu đến nhà thông gia giàu có

Cú sốc người mẹ nghèo lần đầu đến nhà thông gia giàu có

2 năm sau khi gả con gái, tôi mới có dịp đến nhà thông gia. Chuyến đi dự định 10 ngày nhưng chỉ ở được một nửa số thời gian đó, tôi đã không chịu nổi.

Yến Nhi (theo Sina)