- Để có một đám cưới viên mãn, cô dâu và chú rể đã quyết định ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất tại thành phố Berlin xinh đẹp.

{keywords}

Cùng sinh sống tại Đức từ nhỏ, Thư và Duy quen biết nhau khi cả hai học chung trường phổ thông ở thành phố Berlin (Đức).

{keywords}

"Ngày ấy, trong trường chỉ vỏn vẹn vài người Việt, vì vậy, bọn mình khá thân thiết và thường xuyên nói chuyện với nhau", Minh Thư chia sẻ.

{keywords}

Cảm mến sự chân thành và cách quan tâm của Khánh Duy với mọi người xung quanh, Minh Thư quyết định "làm mối" cho anh với một người bạn của mình.

{keywords}

Nhưng, ngược với tính toán của Thư, duyên số đã mang cô và Khánh Duy đến với nhau.

{keywords}

Nhờ sự đồng điệu trong tâm hồn và nhiều điểm chung trong cách suy nghĩ, lối sống, tình cảm của họ ngày càng trở nên gắn kết, sâu đậm.

{keywords}

Lên đại học, Minh Thư học tại một ngôi trường cách Berline hơn 200 km. Thời gian yêu xa, cả hai liên lạc tin nhắn, điện thoại để giữ lửa tình yêu.

{keywords}

Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất, Thư cho biết: "Lần đó, mình bị ốm nặng, phải vào viện để điều trị. Anh đã lên tàu từ sáng sớm để đến chăm sóc mình. Vừa đến nơi được 2 tiếng thì mẹ và em gái mình đến, nên anh lại lủi thủi đi tàu về lại Berlin".

{keywords}

"Tuy không phải là người khéo nói và thích thể hiện tình cảm nhưng anh luôn quan tâm đến mình từ những thứ nhỏ nhặt nhất", cô dâu tâm sự.

{keywords}
Một bức ảnh khá lãng mạn của cặp đôi.

{keywords}

Trong suốt 8 năm yêu nhau, tình yêu của họ gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sau mỗi lần thay đổi môi trường học tập, công tác. 

{keywords}

Tuy vậy, Minh Thư và Khánh Duy đều thấy may mắn vì được ở bên người bạn đời ở các mốc quan trọng như từ cấp 3 lên đại học, tốt nghiệp đại học rồi đi làm.

{keywords}

Để chuẩn bị cho đám cưới, Duy và Thư đã ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất tại thành phố Berlin yên bình.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Một số hình ảnh nhí nhảnh của cặp đôi.

H.Thúy

(Ảnh: Nupakachi)