Chỉ vì muốn ngồi gần chỗ máy lọc không khí mà cô gái trẻ đã vung gần 7 tỷ để đổi lấy chỗ đẹp.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao lan truyền những hình ảnh về màn tranh chỗ trong tiệm cắt tóc trị giá 7 tỷ đồng. Cư dân mạng nói đùa rằng, đây có lẽ là kỷ lục giá cắt tóc đắt nhất thế giới.

{keywords}

Theo thông tin đăng tải, sự việc diễn ra trong một salon tóc ở Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong salon có lắp đặt máy lọc không khí tinh khiết, ai cũng muốn ngồi cạnh để được hưởng thụ dịch vụ tốt nhất.

{keywords}

Một cô gái đến muộn, phải ngồi ghế ở xa máy lọc không khí tỏ ra không vừa lòng, cô tự xưng là khách VIP, yêu cầu đổi chỗ với một cô gái đang ngồi ở vị trí tốt hơn nhưng bị từ chối.

{keywords}

Tức mình, cô gái tự xưng là khách VIP ném ra 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) để yêu cầu cô gái kia đổi chỗ. Đáng tiếc, cô gái kia vẫn không chịu đổi chỗ, khiến cô nàng khách VIP nổi điên.

{keywords}

Thẹn quá hóa giận, cô khách VIP mở ví lấy ra một xấp tiền dày cộp ném thẳng vào người của cô khách đang ngồi vị trí tốt, yêu cầu đổi chỗ. Khi bị ném tiền vào người, cô khách này vô cùng phẫn nộ và phản kích lại, hai bên đôi co khiến chủ salon phải ra dàn xếp.

{keywords}

Nhìn thấy chủ salon, cô nàng khách VIP quyết định ném tiền qua cửa sổ, tuyên bố chi 2 triệu nhân nhân tệ (gần 7 tỷ đồng) mua lại salon tóc với yêu cầu đuổi ngay cô khách cứng đầu, không chịu đổi chỗ với mình ra khỏi salon.

{keywords}

Hành động kiêu ngạo dùng tiền để chi phối tất cả của cô nàng tự xưng khách VIP đã khiến nhiều khách hàng có mặt tại salon ngày hôm đó vô cùng bức xúc và lên tiếng chỉ trích.

{keywords}

Sau khi những hình ảnh và thông tin về màn tranh chấp chỗ ngồi trong salon với giá đắt cắt cổ được lan truyền trên mạng xã hội, ngay lập tức đã nhận được sự chú ý lớn.

Đa số mọi người đều chỉ trích thói tự cao tự đại, định dùng tiền để sai khiến người khác của cô nàng khách VIP, thậm chí có người còn mắng chửi cô nàng "đi ra đường không mang theo não, nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ làm theo lời sai bảo của những đồng tiền bẩn thỉu".

(Theo Dan Viet)