Câu chuyện anh chàng tên Tommy (24 tuổi) trở thành "ông ngoại trẻ nhất thế giới" khi mới ở tuổi 23 được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Theo IcePop, bước ngoặt cuộc đời anh xảy đến vào năm 2019, lúc đang theo học tại ĐH Sunshine Coast (Queensland, Australia). Khi đó, không chỉ là sinh viên ưu tú, anh còn là vận động viên điền kinh được đánh giá cao. 9X nỗ lực tập luyện với hy vọng có thể ghi danh vào đội tuyển điền kinh quốc gia.

Tommy không ngờ rằng ở tuổi 23, cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác chỉ bởi tin nhắn từ cô em họ tên Kiarna, khi ấy mới 16 tuổi. Anh nhớ lần cuối cùng trò chuyện với cô là trước đó 10 năm. Sau khi gia đình cô chuyển đi nơi khác, hai người mất liên lạc.

ong ngoai tuoi 23 anh 1

Tommy trở thành "ông ngoại" ở tuổi 23.

"Tôi đã rất vui mừng khi em ấy liên hệ với mình. Đó là em gái tôi luôn yêu quý, một cô bé hiền dịu, ngọt ngào. Chúng tôi khá hợp tính nhau", Tommy kể.

Vì hiểu tính cách cô em họ nên ngay khi đọc những dòng đầu tiên của đoạn tin nhắn, anh đã dự đoán được cô đang có chuyện không ổn. Kiarna kể với Tommy về cuộc sống hiện tại, nói rằng có quá nhiều chuyện tồi tệ xảy đến.

Cô không có điện thoại và sống lang bạt, tài sản chỉ có chiếc balo đựng một ít tư trang. Cô còn từng nghiện hút và gặp một số vấn đề về pháp luật. Sau khi nghe chuyện, Tommy thấy sốc nhưng cũng tỏ ra lo lắng và tự hỏi lý do một cô gái mới 16 tuổi lại rơi vào hoàn cảnh ấy.

Sau cuộc trò chuyện, Tommy quyết định giúp đỡ em họ. 9X đã đưa cô đến ở với mình.

"Hôm đó được nghỉ làm nên tôi đã lái xe thẳng tới chỗ em ấy để nói chuyện trực tiếp rồi đón em. Chúng tôi cùng đi ăn trưa và em ấy từ từ kể hết mọi thứ với tôi", anh kể.

ong ngoai tuoi 23 anh 2

Tommy trở thành người giám hộ để giúp em họ thoát khỏi "vũng lầy".

Dù bận rộn vì phải vừa học vừa làm, Tommy vẫn quyết tâm phải đưa em gái ra khỏi "vũng lầy". Anh muốn giúp cô có được cuộc sống tốt, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ.

Tommy bắt đầu làm giấy tờ để trở thành người giám hộ hợp pháp của Kiarna, có như vậy anh mới có thể hỗ trợ tốt nhất cho cô.

Thế nhưng, anh bất ngờ khi nghe em họ thú nhận chuyện cô che giấu bấy lâu nay rằng đang mang bầu. Cha của đứa bé trong bụng đang phải chịu án tù, cô không dám kể với Tommy từ đầu vì sợ bị anh đuổi đi.

Một lần nữa, Tommy đồng ý giúp đỡ cả hai mẹ con. Là một thanh niên trẻ tuổi, 9X biết sẽ có nhiều áp lực mới có khả năng vượt ngoài tầm xử lý nhưng anh sẵn sàng chấp nhận.

Kiarna lo lắng kể với anh rằng các nhân viên công tác xã hội đã theo dõi và thông báo sẽ đưa đứa trẻ đi ngay khi nó chào đời vì cô không đủ năng lực chăm sóc, nuôi dưỡng con.

Nỗi sợ mất con đeo bám cô trong suốt thai kỳ: "Tôi đã rất lo lắng. Tôi chỉ muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời, tôi muốn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình".

ong ngoai tuoi 23 anh 3
ong ngoai tuoi 23 anh 4

Anh chàng 24 tuổi hy sinh nhiều thứ, kể cả đam mê thể thao, để giúp đỡ hai mẹ con người em họ anh yêu quý.

Để giúp em gái không mất đi quyền chăm sóc con, Tommy cố gắng hết sức để trở thành người giám hộ hợp pháp của cô trước khi đứa trẻ chào đời. Anh dừng mọi công việc, hoạt động tập luyện để chú tâm hoàn thành việc này.

Anh dồn tiền để chuyển tới một căn hộ rộng hơn, phù hợp để nuôi trẻ. Anh dạy em gái viết chữ, lái xe, dẫn cô đi gặp bác sĩ, mua sắm mọi thứ cần thiết cho trẻ con như nôi, tã, sữa...

2 tháng trước khi Kiarna sinh con, Tommy nhận được quyền giám hộ cho cô. Như vậy, trên giấy tờ, anh không chỉ là cha nuôi của Kiarna mà còn lên chức "ông ngoại" của đứa trẻ mới chào đời.

Bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng và dành nhiều lời tốt đẹp khi nói về câu chuyện đặc biệt của hai anh em. Dân mạng ngưỡng mộ trước tấm lòng, sự hy sinh của Tommy dành cho người thân.

"Dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, gia đình sẽ luôn ở bên ta, nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay lãng quên cả. Tôi cũng từng được gia đình mình nâng đỡ khi vấp ngã, đây là cơ hội để tôi làm đúng bổn phận của mình", Tommy bộc bạch.

Sau khi "cháu ngoại" chào đời không lâu, Tommy bỏ việc làm thêm và thành lập công ty bất động sản của riêng mình. Mẹ con Kiarna có cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ sự chăm sóc của anh.

Chàng trai không chân mơ được như Nick Vujicic

Chàng trai không chân mơ được như Nick Vujicic

Từ chàng trai lành lặn cao 1m70, bỗng một ngày Tô Đình Khánh phải mất đi đôi chân nhưng bây giờ từng ngày trôi qua của anh rất ý nghĩa.

Theo Zing