Những ngày gần đây, hành động kêu gọi từ thiện và lăn xả vào vùng lũ miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên giúp bà con nghèo được cộng đồng khen ngợi.

Cô không chỉ mua đồ cứu trợ mà còn phát tiền, giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ. Đặc biệt, nữ ca sĩ không ngần ngại rút 200 triệu đồng, giúp một ông lão trả món nợ ngân hàng sau bão lũ.

Thủy Tiên sinh năm 1985, có bố là người Việt, mẹ là người gốc Hoa.

{keywords}
Bà Tuệ và con dâu trên sóng "Sau ánh hào quang".

Cách đây hơn 3 năm, tại chương trình “Sau ánh hào quang” do MC Trấn Thành dẫn dắt, bà Hồ Thị Tuệ - mẹ chồng của cô đã có những tâm sự đầy xúc động về con dâu nổi tiếng.

Mẹ chồng Thủy Tiên không ngần ngại khẳng định, “Con dâu là thần tượng của tôi”.

Ban đầu, bà muốn con trai kết hôn với một người làm bác sĩ, giáo viên vì e ngại môi trường phức tạp trong giới giải trí và chuyện ca sĩ thường lấy lắm chồng…

Sau này, thấy con trai vẫn quyết tâm gắn bó với Thủy Tiên nên bà ủng hộ.

Thời gian mới hẹn hò, cặp đôi gặp không ít búa rìu dư luận nhưng bà Tuệ luôn đứng về phía Thủy Tiên.

{keywords}
Nữ ca sĩ đã chinh phục nhà chồng bằng sự nhân hậu và chân thành. 

Bà kể những lúc đau ốm hay dịp lễ Tết, Thủy Tiên luôn chủ động hỏi thăm và có những hành động thiết thực.

Sáu năm hẹn hò, cặp đôi quyết định có em bé. Ít ai biết, người thúc giục cặp đôi có con lại chính là bà Tuệ. 

Khi Thủy Tiên có bầu, bà Tuệ đã thực hiện lễ đính hôn trước để con dâu không bị ảnh hưởng bởi miệng lưỡi thiên hạ.

Những ngày đầu mới làm con dâu, Thủy Tiên thường bị mẹ chồng mắng vì cô ít nói, khiến người khác hiểu lầm. Thủy Tiên đã từng bước chinh phục mẹ chồng bằng sự chân thành, lễ phép của mình.

Trong mắt bà Tuệ, con dâu là người sống lễ phép, bình dị và không hề kiêu căng, ngạo mạn như nhiều người suy nghĩ.

Nữ ca sĩ kể: "Lúc mới ra mắt, anh Vinh dặn tôi dậy sớm, phụ nấu nướng để lấy lòng mẹ. Tôi hay thức khuya sáng tác, thường 12h trưa mới dậy.

9h sáng anh Vinh gọi tôi dậy phụ mẹ việc nhà, mẹ liền la: Mày để cho vợ ngủ chứ nó đi diễn về đêm hôm cực. Chừng nào vợ thức thì để mẹ nấu cơm cho nó ăn, đừng có gọi nó".

Chia sẻ về việc con dâu từng công khai chuyện ngày nhỏ bị xâm hại, bà Tuệ luôn thấu hiểu và bênh vực Thủy Tiên.

Khi đó, bà gọi cho Thủy Tiên: “Con hôm nay có khỏe không? Ở đây hàng xóm đồn đại về con nhiều. Họ nói con bị xâm hại, mẹ bảo: Nó là người đáng thương, đáng bảo vệ, sao lại trách nó”.

{keywords}
Công Vinh và Thủy Tiên luôn song hành trong các hoạt động cộng đồng. 

Cũng trong chương trình, nữ ca sĩ còn tiết lộ, mình và chồng từng trải qua những tháng ngày đầy giông bão khi công khai yêu nhau.

Ngày đó, Công Vinh hào hứng khoe bạn gái với cả đội tuyển nhưng Thủy Tiên lại muốn giữ bí mật về mối quan hệ này.

Cô sự ảnh hưởng tới Công Vinh, bởi khi đó anh đang là cầu thủ số 1 ở Việt Nam.

Theo lời Thủy tiên, Công Vinh hay ghen. Những hôm cô bận diễn, không nghe điện thoại khiến anh đứng ngồi không yên, gọi liên tục.

Cuối cùng Công Vinh quyết định công khai chuyện tình với nàng ca sĩ trước báo chí để khẳng định “hoa đã có chủ”.

Thế nhưng không ngờ, liên tiếp những lùm xùm giáng xuống cặp đôi. Thủy Tiên bị mọi người quay lưng vì cho rằng cô mượn tên tuổi Công Vinh để đánh bóng tên tuổi.

Tai tiếng, dư luận bủa vây có lúc cô nghĩ "muốn giải nghệ vì không cầm cự nổi".

Lúc này, Công Vinh vướng scandal và bị công chúng chỉ trích gay gắt. Chưa hết, nam cầu thủ gặp chấn thương, đứt dây chằng đầu gối khiến sự nghiệp tụt dốc…

Nữ ca sĩ nhớ lại: "Công Vinh gần như 'trắng tay'. Tôi phải cho Công Vinh mượn tiền vì anh chẳng còn đồng nào khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất".

Nhiều lần, Thủy Tiên mệt mỏi đến mức hoài nghi về tình yêu của mình, muốn dừng lại nhưng Công Vinh đã động viên cô cố gắng. Anh hứa sẽ làm mọi thứ để cả hai được bên nhau.

Vượt qua tất cả, giờ đây họ là cặp đôi đẹp của làng giải trí, có cơ ngơi bạc tỷ cùng cô con gái đáng yêu.

Ngoài mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, nữ ca sĩ còn khá thân thiết với em chồng.

Chuyến đi từ thiện miền Trung của Thủy Tiên gần đây đúng thời điểm mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và của. Ở nhà, Công Vinh luôn dõi theo những hoạt động của vợ. 

Anh thường xuyên liên lạc với Thủy Tiên, dặn dò vợ luôn luôn mặc áo phao, đi sát mọi người để đảm bảo an toàn. Về phần mình, anh cố gắng chăm sóc, quán xuyến chuyện nhà, chăm con để vợ tập trung làm thiện nguyện.

Khi Thủy Tiên quay lại miền Trung lần thứ 2, Công Vinh đã sát cánh cùng vợ trong các hoạt động thiện nguyện. 

Công Vinh: 'Thủy Tiên về đến nhà, tôi mới hết lo lắng'

Công Vinh: 'Thủy Tiên về đến nhà, tôi mới hết lo lắng'

Những ngày Thủy Tiên đi cứu trợ, Công Vinh một mình chăm con, quán xuyến chuyện nhà. Để con vơi bớt nỗi nhớ mẹ, anh bày trò, chơi cùng con trong nỗi lo lắng cho người vợ đang ở rốn lũ.

Thái Minh