{keywords}
 

Một thanh niên Ấn Độ bị buộc tội có ý định hãm hiếp phụ nữ đã được toà án cho tại ngoại với điều kiện anh ta phải giặt là quần áo cho tất cả phụ nữ trong làng để thể hiện sự tôn trọng của mình với họ.

Lalan Kumar, 20 tuổi, người làm nghề giặt quần áo thuê để kiếm sống, đã được thẩm phán yêu cầu cung cấp dịch vụ giặt là miễn phí cho toàn bộ 2.000 phụ nữ trong ngôi làng Majhor ở bang Bihar.

“Tất cả phụ nữ trong làng đều hài lòng với quyết định của toà án” - Nasima Khatoon, người đứng đầu hội đồng làng cho biết. “Điều này mang tính lịch sử. Nó sẽ thúc đẩy sự tôn trọng dành cho phụ nữ và giúp bảo vệ phẩm giá của họ” - ông nói thêm.

Được biết, luật sư của bị cáo đã yêu cầu trong đơn bảo lãnh tại ngoại rằng, bị cáo sẽ thực hiện “dịch vụ cộng đồng liên quan tới nghề nghiệp của anh ta” để thể hiện sự tôn trọng với phụ nữ.

Một người dân trong làng chia sẻ: “Đây là một bước tiến đáng kể và là một hình phạt khác biệt mang tính gửi thông điệp đến xã hội”.

Trước đó, Kumar bị bắt giữ hồi tháng 4 vì cáo buộc có ý định hãm hiếp phụ nữ.

Đăng Dương (Theo NY Post)

Bị ép lấy chồng, cô dâu Ấn Độ báo cảnh sát

Bị ép lấy chồng, cô dâu Ấn Độ báo cảnh sát

Vì không muốn bước vào cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, một cô dâu Ấn Độ đã nhờ cảnh sát giúp hủy bỏ đám cưới.