Sự việc đang diễn ra hàng ngày tại khu vực bến xe Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Mỗi khi người dân đến đây ăn cơm hoặc uống nước giải khát thì phải leo qua một chiếc thang.

{keywords}

Theo tìm hiểu của PV, đây là mặt sau của dãy nhà ở ngõ 24 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội.

{keywords}

Mặt sau của dãy phố này là khoảng sân thuộc quản lý của bến xe Giáp Bát.

{keywords}

Một số lái xe cho biết, hầu hết những lối đi này của những nhà dân mở ra để bán hàng ăn uống và bán nước giải khát.

{keywords}

Muốn vào được những hàng quán này, tài xế hoặc người dân phải trèo qua chiếc thang rất cao.

{keywords}

Kể cả trẻ em cũng phải trèo qua chiếc cầu thang thô sơ để vào quán.

{keywords}

Quán bên trái là nơi có chiếc thang thông ra sau để khách trèo lên.

{keywords}

Nhìn vào trong có thể thấy, ô cửa sáng chính là nơi chủ quán thả thang xuống cho khách leo lên.

Trao đổi với PV, một cảnh sát khu vực cho hay, tất cả các lối đi trên đều bất hợp pháp, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng các chủ nhà vẫn lén lút “thả” những chiếc thang tạm bợ để đón khách hàng.

Mỗi khi có lực lượng chức năng đi kiểm tra, một số chủ nhà đã tự thu chiếc thang và đóng kín cửa lại.

(Theo Trí thức trẻ)