Trong ngày 23 và 24/12, những yêu cầu tặng quà bay về tới tấp khiến những ông già Noel phải tất tả ngược xuôi mới kịp giờ mang niềm vui đến cho các bé.

Vài năm gần đây, dịch vụ tặng quà Noel ngày càng nở rộ. Có rất nhiều công ty, các nhóm bạn trẻ đã bắt tay nhau để làm công việc này. Hình ảnh ông già Noel đi xe máy ngược xuôi khắp phố đã dần trở nên quen thuộc với người dân thủ đô.

Khoác lên mình chiếc áo đỏ, bộ râu dài trắng muốt, những anh chàng thanh niên bỗng chốc hoá thành ông già phúc hậu, vẫn thường xuất hiện trong các giấc mơ thơ bé.

Bạn Trần Minh Thế - 25 tuổi, nhân viên marketing cho biết: “Mình đã làm ông già Noel được 2 năm rồi. Khó nhất nhưng cũng vui nhất là đến tặng quà cho các lớp mầm non. Nhìn các bé sung sướng nhận quà, mình cảm nhận được phần nào ý nghĩa của công việc này mang lại”.

{keywords}

Đầu giờ chiều, những bạn trẻ hoá thân thành ông già Noel để chuẩn bị cho một ngày làm việc.

 

{keywords}

Tất cả quà sẽ được đựng trong một chiếc túi to màu đỏ.

{keywords}

Trần Minh Thế cẩn thận lấy số điện thoại của cô giáo lớp mầm non trước khi lên đường.

{keywords}

Xe máy mới là phương tiện chủ yếu của các ông già Noel chứ không phải là xe tuần lộc.

{keywords}

Điểm đến của ông già hôm nay là các lớp học tại Trường mầm non Sơn Ca, Hà Nội.

 

{keywords}

Ngay khi xuất hiện, ông già Noel đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

{keywords}

Ông vui vẻ bắt nhịp bài hát “Bé lên ba” cho cả lớp.

{keywords}

Các bé hào hứng xung phong trả lời các câu hỏi như: Ông già Noel đến từ đâu? Ông đi bằng phương tiện gì?...

{keywords}

Những bé trả lời đúng sẽ được tặng quà

{keywords}

Nhiều bậc phụ huynh đã chuẩn bị sẵn những món quà để nhờ ông già Noel tặng hộ cho con mình.

{keywords}

Ông già Noel Minh Thế cho biết: "Đôi khi mình gặp phải những tình huống khó xử như bị các bé kéo áo, giật râu. Khi đó mình sẽ phải rung chuông và dỗ dành để các bé trật tự.

{keywords}

Có một số bé sợ hãi khi nhìn thấy ông già Noel. Lý do chính nằm ở bộ râu trắng. Khi gặp trường hợp ấy, mình phải từ từ tiếp cận. Cá biệt, có những lúc mình phải tháo râu ra thì mới tặng quà được".

{keywords}

Các bé vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm trước khi chia tay ông già Noel..

(Theo Tiin)