Các lễ hội đầu năm luôn thu hút đông đảo du khách. Song, ở nhiều nơi, vẫn tồn tại những hình ảnh chưa đẹp, thiếu ý thức của không ít du khách. Cảnh chen lấn, giẫm đạp, thậm chí đánh nhau, đã trở nên phổ biến tại các lễ hội.

Vạn người chen chân 'vay nợ' Bà Chúa Kho

{keywords}

Với tâm niệm "đầu năm vay Bà cuối năm trả nợ", những ngày đầu năm Ất Mùi, tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), hàng vạn người nô nức đến làm lễ xin bà cho vay lộc rơi.

 

{keywords}

Mặc dù chưa tới ngày khai hội đền Bà Chúa Kho (14 tháng Giêng âm lịch) nhưng hàng ngàn người dân đã hành hương về khu di tích này mỗi ngày.

 

{keywords}Vì quá đông người đến "vay nợ" nên cảnh tượng chen chúc đã diễn ra

 

{keywords}

Hàng ngàn lời khấn cùng vang lên. Nghi thức vay vốn Bà Chúa Kho rất rõ ràng, thân chủ phải ghi rõ trong sớ là vay bao nhiêu, làm gì, và đặc biệt là phải nói rõ một năm, hai năm, hay 5 năm sau sẽ trả, tức là tạ lễ.

 

{keywords}

Quanh khu vực đền Bà Chúa Kho được "vây" bởi rác thải rất mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi đi lễ.

Chen lấn, đánh nhau ở lễ hội đền Gióng

{keywords}

Lễ hội đền Gióng, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) như thường lệ diễn ra từ mùng 6 đến 8 tháng giêng âm lịch. Hội Gióng được tổ chức để tưởng nhớ Thánh Gióng, vị anh hùng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước.

 

{keywords}Lễ hội năm nay thu hút khá đông người tham gia nên không tránh khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy

{keywords}

Đáng nói hơn, sau khi không cướp được hoa tre, nhiều thanh niên đã cầm gậy vụt hoặc 'tung cước' vào người bảo vệ kiệu để trả đũa. Hình ảnh phản cảm này diễn ra tại lễ hội đền Gióng sáng 24/2.

 

{keywords}

Nhiều người cầm cả gậy để vụt tới tấp vào đội bảo vệ kiệu. Một cụ ông bị xô rơi cả cặp kính đang đeo.

{keywords}

Cảnh hỗn loạn trên sân đền diễn ra chỉ vài phút đồng hồ nhưng cũng đủ làm cho du khách tham dự thấy ngán ngẩm và kinh sợ.

 

{keywords}

Tại đền Thượng ngay sau đó, đoàn rước kiệu trầu cau cũng bị hàng chục thanh niên lao vào cướp. 

Trẻ em chen nhau đi xem lễ hội chém lợn

{keywords}

Sáng 24/2, tức mùng 6 tháng Giếng, làng Ném Thượng tổ chức lễ chém lợn tại sân đình theo truyền thống hàng trăm năm

 

{keywords}

Đến xem lễ chém có đông đảo bà con trong làng và du khách thập phương

{keywords}

Trong số đó có rất nhiều em nhỏ theo phụ huynh đến dự hội

 

{keywords}

Vì số người xem rất đông nên đa số các em được cho ngồi lên vai người lớn

 

{keywords}

Trẻ em chen vào các song sắt để xem lễ chém cận cảnh nhất

{keywords}

Bất chấp trời nắng vẫn có rất đông người đến sân đình Ném Thượng xem lễ chém lợn 

Thu An (Tổng hợp)