- Mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội đang rầm rập những ý kiến về chuyện đám cưới và các chi phí liên quan.

Kể ra thì cũng hay. Cưới xin hồi xưa đơn giản là thế mà người ta cũng sống với nhau tới đầu bạc răng long. Còn cưới xin bây giờ thì đủ mọi kiểu cách. Nào là phải chụp hình ngoại cảnh thế nào cho đẹp, nào là phải đi hưởng tuần trăng mật ở đâu cho nó chất... mặc kệ tình hình gia cảnh hai bên như thế nào. Và rồi chuyện ly hôn cũng rầm rập không kém. 

Bản thân tôi lại nghĩ yêu nhau thì phải hiểu hoàn cảnh của nhau. Và khi đã quyết định tiến tới hôn nhân thì điều đó lại càng quan trọng. Đôi khi chỉ cần vài tấm hình treo hai bên gia đình và một bữa tiệc ấm cúng với người thân và bạn bè hai bên là đã đủ. Quan trọng là sống với nhau thế nào mà thôi.

{keywords}
Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn nó còn quan trọng hơn vạn lần cái đám cưới xa hoa...

Cơ mà với thời đại ngày nay, khi mà sau mỗi cái đám cưới lại có hàng chục thậm chí là hàng trăm bức hình với các dòng trạng thái và những lời bình luận rất chi là hay ho, rất độc và rất lạ đủ sức để cho bao nhiêu người phải ghen tị. Ờ thì cũng ghen tị thật đấy. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đưa nhau đi chụp ngoại cảnh khắp nơi, tiếp đó là một đám cưới sang trọng tại một khách sạn cũng vô cùng sang trọng, cuối cùng là một tuần trăng mật trên cả tuyệt vời thì mình lại chỉ chụp có 2 bức hình cưới và tổ chức đám cưới đơn giản tại nhà, chỉ có một ngày sau cưới hai vợ chồng đi chơi thôi. Không ghen tị sao được. Thế mà vợ chồng đã 2 năm rồi vẫn yêu nhau như ngày đầu đấy thôi...

Thôi thì kỷ niệm 10 năm ngày cưới ta đi tuần trăng mật cũng đã muộn đâu. Cứ vui vẻ yêu nhau bên con trai yêu thế này đã cũng hạnh phúc chán. Thế mới biết sự đồng điệu giữa hai tâm hồn nó còn quan trọng hơn vạn lần cái đám cưới xa hoa...

Ruby Trần